Thái Hòa, một trong những diễn viên thực lực của điện ảnh Việt, nổi tiếng với khả năng hóa thân vào nhân vật và luôn tìm tòi sự mới mẻ trong diễn xuất để chinh phục khán giả. Hiện tại, anh đang tham gia dự án “Anh hùng”, vào vai một người cha đơn thân gặp nhiều khó khăn. Nhìn lại sự nghiệp hơn hai thập kỷ của Thái Hòa, có thể điểm qua những tác phẩm điện ảnh nổi bật sau:
**Để Mai tính (2010)**

Trong bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn, Thái Hòa đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn một doanh nhân thuộc cộng đồng LGBTQ+. Lối diễn hài hước, duyên dáng của anh đã giúp nhân vật “chị Hội” chiếm trọn trái tim khán giả, đồng thời mở ra cơ hội cho phần hai của phim. Vai diễn này đã đưa Thái Hòa từ một nghệ sĩ quen thuộc trên sân khấu kịch trở thành một ngôi sao phòng vé được yêu thích.
**Long Ruồi (2011)**

Tiếp nối thành công của “Để Mai tính”, Thái Hòa đảm nhận vai chính trong “Long Ruồi”, thể hiện cùng lúc hai nhân vật có tính cách và số phận hoàn toàn trái ngược: một đầu bếp hiền lành và một đại ca giang hồ quyền lực. Bộ phim đã chứng minh khả năng biến hóa đa dạng của anh, khi có thể diễn tả một cách chân thật cả sự ngây ngô, khờ khạo lẫn vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh cũng khéo léo khai thác yếu tố hài hước qua cử chỉ, biểu cảm và lời thoại, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.
**Cưới ngay kẻo lỡ (2012)**

Thái Hòa tiếp tục thử sức với hình tượng giả gái trong bộ phim này. Mỗi lần xuất hiện, nhân vật của anh luôn tạo được sự chú ý và mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất là khi Khánh Linh (Đinh Ngọc Diệp) bất ngờ đến nhà Ngọc Trâm (Thái Hòa) khi nhân vật chưa kịp hóa trang.
**Tèo Em (2013)**
Trong lần hợp tác thứ tư với đạo diễn Charlie Nguyễn, Thái Hòa vào vai Tèo, một chàng trai khù khờ. Vai diễn này đã cho thấy khả năng cân bằng giữa yếu tố bi và hài, một thế mạnh của Thái Hòa. Anh không chỉ mang đến những tiếng cười mà còn thể hiện được chiều sâu cảm xúc qua ánh mắt và cách thoại. Diễn viên đã tiết chế lối diễn cường điệu để làm nổi bật tâm hồn và tình cảm gia đình của nhân vật Tèo.

**Quả tim máu (2014)**

Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ được lấy cảm hứng từ vở kịch cùng tên do chính Thái Hòa đạo diễn và biên kịch. Trong phim, anh thủ vai Hù, một nhân vật có phần ngốc nghếch nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những bí ẩn của câu chuyện. Thái Hòa đã giữ được tinh thần của nhân vật từ phiên bản sân khấu, nhưng diễn xuất tự nhiên và gần gũi hơn trên màn ảnh rộng.
**Chàng vợ của em (2018)**

Tác phẩm này tiếp tục là một thành công của đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hòa, nhờ vào câu chuyện hài hước khi đặt nhân vật vào những tình huống trớ trêu. Thái Hòa hóa thân thành một người đàn ông vụng về nhưng tốt bụng, dần nảy sinh tình cảm với một nữ doanh nhân thành đạt. Anh đã thể hiện một cách tinh tế hình ảnh một người đàn ông biết quan tâm, tôn trọng và cảm thông với phụ nữ, mà không cần đến những chiêu trò gây cười ồn ào.

**Hồn papa, da con gái (2018)**

Trong bộ phim do Ken Ochiai đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất, Thái Hòa vào vai một người cha đơn thân bị hoán đổi thân xác với cô con gái tuổi teen. Anh một lần nữa thể hiện một nhân vật mang nét tính nữ, nhưng không lạm dụng những biểu cảm ẻo lả, vì nhân vật là một người độc lập và kỷ luật. Vai diễn này được đánh giá cao về sự tròn trịa, đặc biệt là khả năng bộc lộ tâm lý của người cha qua ánh mắt và những khoảng lặng.
**Tiệc trăng máu (2020)**

Trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Thái Hòa vào vai Phan Bất Bình, một nhà báo có cuộc sống hôn nhân đầy rắc rối. Anh đã thể hiện tính cách nhân vật qua vẻ mặt thường xuyên căng thẳng và ánh mắt lo lắng mỗi khi nhận tin nhắn từ người tình. Cách Thái Hòa chuyển đổi cảm xúc từ bình thản sang hoang mang đã phản ánh sự giằng xé nội tâm của nhân vật, đánh dấu một bước chuyển mình của anh sang những vai diễn đòi hỏi chiều sâu diễn xuất.

**Con Nhót mót chồng (2023)**
Trong tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thái Hòa hóa thân thành Xỉn, một người cha nghiện rượu sống cùng con gái trong một căn nhà chật hẹp. Mâu thuẫn giữa hai cha con được đẩy lên cao trào từ những tranh cãi nhỏ đến những xung đột lớn, phản ánh khoảng cách thế hệ và những tổn thương trong quá khứ. Ở nửa đầu phim, anh vẫn duy trì phong cách hài hước quen thuộc. Nhưng khi bi kịch gia đình được hé lộ, Thái Hòa đã chuyển sang lối diễn xuất nội tâm, khắc họa một người cha dùng rượu để trốn tránh quá khứ đau buồn. Cảnh nhân vật tự tát vào mặt mình, một chi tiết do chính Thái Hòa thêm vào, đã trở thành một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của bộ phim.
**Địa đạo (2025)**

Bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khai thác đề tài chiến tranh dưới góc nhìn đời thường, tập trung vào tình đồng đội và những lựa chọn sinh tử. Trong phim, Thái Hòa vào vai đội trưởng Bảy Theo, một người lý trí, quyết đoán và có phần thô ráp. Dù ít thoại, anh vẫn thể hiện được sự cứng rắn của nhân vật qua cách nhấn nhá, gằn giọng một cách tự nhiên và rõ ràng. Trong cảnh biết tin đồng đội hy sinh, nhân vật không rơi nước mắt nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính đã lột tả được nỗi đau sâu sắc.
**Tử chiến trên không (2025)**
Trong tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần, Thái Hòa vào vai Long, thủ lĩnh của một nhóm không tặc chiếm quyền kiểm soát một chuyến bay DC-4. Nhân vật mang vẻ ngoài khắc khổ nhưng ẩn chứa những tổn thương và mâu thuẫn nội tâm, thể hiện qua mối quan hệ với con trai, người cũng tham gia vào vụ cướp. Để nhập vai, Thái Hòa đã tự xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh về nhân vật Long, hình dung ông là một đứa trẻ từng bị ngược đãi, lớn lên trở thành một kẻ thích bạo lực.
Admin
Nguồn: VnExpress
