Tối ngày 7/11, tại khách sạn Leonardo Royal sang trọng ở London, bà Sheila, mẹ của ngôi sao bóng đá trẻ Yamal, đã trở thành tâm điểm của sự kiện Christmas Sports Dinner Gala Party. Buổi tiệc được tổ chức bởi Jen C Events, thu hút sự chú ý với giá vé VIP lên đến 940 USD, bao gồm tiệc sang trọng, đồ uống không giới hạn và cơ hội chụp ảnh cùng “mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới”.
Bà Sheila, 35 tuổi, sinh tại Guinea Xích Đạo, xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đen dài với cổ áo xếp tầng nhiều màu sắc. Bà rạng rỡ chào đón khách mời, chụp ảnh trên thảm đỏ với vẻ ngoài vừa lịch thiệp, vừa có chút e dè. Đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến London, và chuyến đi này diễn ra chóng vánh, chỉ để tham dự sự kiện trước khi trở lại Barcelona để theo dõi con trai thi đấu.

Mặc dù chỉ có 19 bài đăng trên Instagram, Sheila sở hữu hơn 366.000 người theo dõi. Khác với chồng cũ, bà chọn lối sống kín đáo, hiếm khi trả lời phỏng vấn và từ chối nhiều lời mời từ giới truyền thông Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, tại buổi tiệc, bà Sheila đã hòa mình vào không khí sôi động, cùng mọi người nhảy múa. Khoảnh khắc này cho thấy một khía cạnh khác của người mẹ vốn được biết đến với sự trầm lặng, đứng sau thành công của “Cậu bé vàng” Barca.

“Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây và vô cùng tự hào về con trai mình,” bà Sheila chia sẻ ngắn gọn với báo Anh Sportmail. “Chúng tôi đều cảm thấy vui vì điều đó”. Sau những lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha, bà từ chối nói thêm về Yamal, giữ đúng phong cách kín đáo thường thấy.
Sự xuất hiện của bà Sheila tại sự kiện không phải là ngẫu nhiên. Benjamin Zarandona, cựu cầu thủ Real Betis và đội tuyển Guinea Xích Đạo, đã kết nối bà với Jennifer Crook, người sáng lập Jen C Events. Jennifer cho biết sự kiện nhằm tôn vinh những người phụ nữ da màu truyền cảm hứng và gây quỹ cho các dự án cộng đồng.
Ban đầu, dạ tiệc dự kiến tổ chức tại nhà hàng Nobu, nhưng sau đó chuyển sang khách sạn Leonardo Royal để có không gian rộng hơn. Khoảng 100 khách mời tham dự, chủ yếu là bạn bè và đối tác của ban tổ chức, nhiều người thậm chí không biết bà Sheila là ai cho đến khi chương trình bắt đầu.
Mặc dù vé mời quảng cáo cơ hội gặp “mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới”, nhưng ít người tiếp cận bà Sheila để trò chuyện. Một phần vì bà chưa thạo tiếng Anh, phần khác vì bà không muốn nói nhiều về con trai.
Theo Sportmail, buổi tiệc diễn ra theo phong cách “London xa hoa” với tiệc ba món, rượu sâm panh, DJ, ca sĩ và vũ công. Các bàn tiệc được đặt tên theo các địa danh nổi tiếng của London. Trên sân khấu, bà Sheila có bài phát biểu ngắn trước khi trao giải cho đội bóng Minds United, một dự án thể thao hỗ trợ sức khỏe tâm thần, kèm theo lời chúc mừng qua video từ tiền vệ Eberechi Eze.

Trước khi Yamal gia nhập lò đào tạo La Masia, bà Sheila từng làm phục vụ bàn. Yamal sinh năm 2007 tại Mataró, Tây Ban Nha, và lớn lên cùng mẹ sau khi cha mẹ ly hôn khi cậu mới ba tuổi.
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Yamal xúc động chia sẻ về mẹ: “Khi còn nhỏ, mẹ không thể ở bên tôi nhiều vì bận đi làm, nhưng tối nào bà cũng về nấu ăn cho tôi. Tôi đã mua cho mẹ một căn nhà ở nơi bà chọn. Mẹ là nữ hoàng của tôi, và tôi chỉ muốn bà được hạnh phúc”.
Với những hy sinh thầm lặng, bà Sheila đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Mặc dù hiện tại được mời tham dự các sự kiện sang trọng, bà vẫn giữ lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn truyền thông và để con trai tỏa sáng trên sân cỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress
