Đầu năm nay, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra trên mạng xã hội: ba người đàn ông khác nhau cùng sử dụng một ảnh đại diện. Đó là Kevin Ottomar, một giám đốc dự án đến từ Florida; Caleb Wilson, cựu sinh viên Đại học North Carolina; và Wilson Davis, một kỹ sư hàng hải ở Ireland. Điều đáng nói là, cả ba người này đều không hề tồn tại ngoài đời thực.
Điểm chung duy nhất của họ là ảnh đại diện mà họ sử dụng: Scott Cole, 63 tuổi, một huấn luyện viên thái cực quyền, yoga và thể hình đến từ Palm Springs, California. Ông Cole chua xót chia sẻ: “Sự nghiệp của tôi là giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe mọi người, nhưng trên mạng, hình ảnh của tôi lại bị lợi dụng cho những hành vi tồi tệ.”
Từ khoảng năm 2010, hình ảnh của ông Cole đã vô tình trở thành “con mồi” cho những vụ lừa đảo tình cảm xuyên lục địa. Vô số tài khoản mạo danh ông đã được tạo ra trên mạng xã hội, với mục đích duy nhất là “đào mỏ” những phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Ông Cole bức xúc: “Những người phụ nữ đó bị lừa gạt bằng hình ảnh của tôi, rồi bị moi tiền. Thật là một hành động kinh khủng và hèn hạ.”

Các tài khoản giả mạo này sử dụng tên giả hoặc thậm chí cả tên thật của Cole, cùng với hình ảnh của ông, để xuất hiện trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok và LinkedIn. Ông là một trong số hàng ngàn người Mỹ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến. Theo báo cáo của FBI, chiêu trò này đã gây ra thiệt hại hơn 50 tỷ đô la Mỹ từ năm 2020 đến năm 2024. Ông Cole ngậm ngùi: “Đôi khi tôi chỉ cần tìm kiếm tên mình trên Google, Facebook hoặc Instagram là có thể thấy đầy rẫy những tài khoản giả mạo. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với mình.”
Câu chuyện về Jennifer Liese, một phụ nữ sống gần thành phố Kassel của Đức, là một ví dụ điển hình. Vào tháng 3, cô nhận được một tin nhắn trực tiếp trên LinkedIn từ một người đàn ông Mỹ tự xưng là Kevin Ottomar. Tin nhắn viết: “Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Em khỏe không?”. Tin nhắn tưởng chừng vô hại này đã mở đầu cho một mối tình online giữa Liese và người mà cô tin là “Ottomar” – kẻ đang sử dụng ảnh của Scott Cole.
Liese kể lại: “Lúc đầu, tôi cũng có chút nghi ngờ. Nhưng hồ sơ của anh ấy rất đầy đủ và có vẻ chân thật.” Sau đó, Liese và “Ottomar” tiếp tục liên lạc qua một ứng dụng nhắn tin khác. “Ottomar” tự giới thiệu mình là một kỹ sư xây dựng có đam mê với nghệ thuật, thậm chí còn gửi cho Liese những bức tranh mà anh ta nói là do mình vẽ. Liese luôn tin rằng người đang trò chuyện với mình và người trong ảnh là một.

Sau nhiều tháng liên lạc mà không hề đả động đến tiền bạc, một ngày nọ, “Ottomar” bất ngờ thông báo rằng anh ta đang gặp rắc rối với hai máy xây dựng tại công trường. Do tín hiệu kém, anh ta không thể liên lạc với nhà cung cấp để đặt thiết bị mới. “Ottomar” đề nghị Liese chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của anh ta để trang trải chi phí mua máy móc mới. Khi những yêu cầu tài chính từ “người yêu” ngày càng tăng lên, Liese bắt đầu nghi ngờ.
Linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn, cô đã tìm kiếm ngược lại những bức ảnh mà cô nghĩ là của “Ottomar” trên mạng. Kết quả khiến cô bàng hoàng: đó là ảnh của Scott Cole. Cảm thấy bị phản bội và tức giận, Liese quyết định liên lạc với chính chủ nhân của những bức ảnh bị lợi dụng để lừa tình.
Liese không phải là người duy nhất liên hệ với Scott Cole. Trong hơn một thập kỷ qua, ông đã nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ những phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới, kể về những câu chuyện tương tự.
Ông Cole cho biết ông đã làm mọi cách có thể để ngăn chặn việc sử dụng hình ảnh của mình một cách trái phép, nhưng đây dường như là một cuộc chiến không có hồi kết. Trong nhiều năm, ông đã báo cáo vô số tài khoản giả mạo lên Facebook. Mặc dù một số tài khoản đã bị xóa, nhưng những tài khoản tương tự vẫn liên tục xuất hiện.

Trên TikTok, thậm chí có bốn tài khoản cùng mang tên Scott Cole, có dấu tích xanh xác nhận, nhưng tất cả đều sử dụng ảnh của ông và không có tài khoản nào thuộc về ông. Đại diện của TikTok cho biết họ sẽ xóa bỏ ngay lập tức bất kỳ nội dung vi phạm nào khi được phát hiện, và trên thực tế, họ đã “chủ động xóa khoảng 94% nội dung vi phạm trước khi chúng bị báo cáo”.
Liese cho biết cô đã liên hệ với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI và cơ quan thực thi pháp luật ở Đức để báo cáo vụ lừa đảo, nhưng chỉ nhận được phản hồi từ cảnh sát Đức. Theo Liese, cảnh sát Đức cho biết cô có thể nộp báo cáo, nhưng khả năng họ có thể tìm ra những kẻ lừa đảo là rất thấp.

Ông Cole cũng đã nộp hai báo cáo lên FBI, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Trên trang web của mình, FBI cho biết họ rất coi trọng các khiếu nại, nhưng không thể phản hồi trực tiếp mọi đơn khiếu nại “do số lượng quá lớn”.
Ông Cole bày tỏ: “Tôi nghĩ một trong những lý do khiến họ không phản hồi là vì tình trạng này quá phổ biến, không chỉ với hình ảnh của tôi mà còn với rất nhiều người khác nữa.” Ông hy vọng rằng công nghệ sẽ sớm phát triển đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này, giúp bảo vệ những người vô tội khỏi những kẻ lừa đảo trên mạng.
Admin
Nguồn: VnExpress
