Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa công bố thông tin về việc ngăn chặn một âm mưu “khiêu khích quy mô lớn” do tình báo Anh (MI6) và Ukraine (GUR) phối hợp thực hiện. Theo FSB, kế hoạch này đã bị phá vỡ nhờ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời.
Theo lời kể của một phi công Nga trong video do FSB công bố, anh ta đã nhận được liên lạc qua mạng xã hội từ một người tên Sergey Lugovsky vào mùa thu năm 2024. Người này tự xưng là nhà báo của Bellingcat, một tổ chức điều tra có trụ sở tại Hà Lan và bị Nga coi là “đặc vụ nước ngoài”. Để chứng minh, Sergey còn gửi ảnh thẻ nhà báo cho phi công. Tuy nhiên, phi công này nghi ngờ rằng mục đích thực sự của Sergey là “gài bẫy” anh để phục vụ cho các cơ quan tình báo. Anh cho biết Sergey đã đề nghị trả tiền để đổi lấy thông tin liên quan đến hoạt động quân sự, với hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Sau đó, phi công này đã từ chối tiếp tục liên lạc.
Nguồn tin từ FSB cho biết thêm, vào năm 2022, họ từng nghi ngờ Christo Grozev, một nhà báo Bulgaria làm việc cho Bellingcat, có liên quan đến một chiến dịch không thành công của Ukraine nhằm đánh cắp các máy bay chiến đấu Su-34 và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3.

Sau thất bại ban đầu, tình báo Ukraine chuyển hướng sang một sĩ quan điều khiển vũ khí trên máy bay MiG-31. Sĩ quan này cho biết đã nhận được email nặc danh đề nghị một khoản tiền thưởng lớn, lên tới một triệu USD, nếu cướp thành công máy bay. Số tiền này sẽ tăng lên ba triệu USD nếu chiếc MiG-31 được bàn giao kèm theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Ngoài ra, tình báo Ukraine còn hứa hẹn hỗ trợ để phi công này có thể nhập quốc tịch phương Tây.

Theo lời kể của quân nhân này, một người đàn ông tên Alexander đã liên lạc qua nhiều ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Để tăng thêm sự hấp dẫn, Alexander còn gửi video và hình ảnh những cọc tiền lớn kèm theo lời nhắn “tới đây đi, chúng tôi đang chờ đợi anh”. Thậm chí, phi công Nga còn được hứa hẹn một chầu bia tại Đức nếu phi vụ thành công. “Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và chúng ta sẽ uống bia tại Munich bên cạnh những cô gái quyến rũ, cùng mỉm cười khi nhớ lại chuyện này”, đặc vụ Ukraine dụ dỗ.
Để tăng thêm tính thuyết phục, tình báo Ukraine còn gửi ảnh phi công trực thăng Maxim Kuzminov đang cười. Kuzminov, người đã lái một chiếc trực thăng vận tải Mi-8 đào tẩu sang Ukraine vào cuối năm 2023, được thưởng 500.000 USD và sau đó chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống dưới một danh tính mới. Tuy nhiên, anh ta đã bị bắn chết vào đầu năm 2024, danh tính hung thủ vẫn chưa được xác định.
Các đặc vụ Ukraine còn đề nghị “vô hiệu hóa” phi công chính trong chuyến bay bằng cách sử dụng chất độc bôi lên mặt nạ dưỡng khí hoặc đập vỡ kính buồng lái. Khi sĩ quan vũ khí Nga trả lời rằng không đủ kỹ năng để tự hạ cánh chiếc MiG-31, Alexander đã kết nối với một phi công Ukraine để hướng dẫn từ xa và cam kết rằng kỹ thuật này “không có gì phức tạp”.
Tuy nhiên, chuyên gia hàng không Nga Andrei Gribov phản bác quan điểm này. Ông cho rằng trong trường hợp phi công chính mất khả năng điều khiển, sĩ quan vũ khí không thể tự hạ cánh mà chỉ có thể điều chỉnh hướng bay đến một khu vực thuận lợi để phóng ghế thoát hiểm. “Tài liệu vận hành không đề cập đến quy trình điều khiển hạ cánh từ buồng lái phía sau, nên trong tình huống đó, sĩ quan vũ khí sẽ phải kích hoạt ghế phóng để cứu mạng tổ bay. Hạ cánh là điều không thể và chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa”, ông Gribov nhấn mạnh.

Theo kế hoạch của GUR, vụ cướp máy bay sẽ diễn ra khi chiếc MiG-31 bay trên Biển Đen. “Alexander gợi ý vòng qua không phận Romania tại thành phố Constanta để hướng tới sân bay ở tỉnh Odessa thuộc Ukraine. Họ sẽ dàn dựng một vụ rơi máy bay và gửi thông tin cho truyền thông, nhằm che đậy chiến dịch”, phi công Nga tiết lộ.
FSB cho rằng mục tiêu thực sự của Ukraine là bắn hạ chiếc MiG-31 trên không phận Romania, một thành viên NATO, để gây ra đối đầu giữa liên minh này với Nga. Constanta là nơi đặt một trong những căn cứ không quân lớn nhất của NATO ở sườn đông châu Âu và FSB cho rằng chiếc MiG-31 sẽ bị lực lượng phòng không trực chiến ở đây đánh chặn khi tiếp cận khu vực.

Các chuyên gia nhận định rằng tình báo Ukraine có nhiều lý do để tiến hành chiến dịch đánh cắp máy bay, trong đó có việc thu giữ khí tài hiện đại của Nga để nghiên cứu cách đối phó. Chuyên gia quân sự Nga Yuri Lyamin cho rằng việc “mổ xẻ” tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể giúp Ukraine cải thiện hiệu quả phòng không. Nếu chiến dịch thành công, Ukraine và phương Tây không chỉ tiếp cận được quả đạn Kinzhal hoàn chỉnh mà còn cả hệ thống dẫn đường trên máy bay phóng, một yếu tố mà tình báo nước ngoài rất quan tâm.
Nhà phân tích địa chính trị Sergei Gorbachev, sống ở bán đảo Crimea, chỉ ra rằng Mỹ và đồng minh từng thực hiện nhiều chiến dịch nhằm chiêu mộ quân nhân và đánh cắp những khí tài hiện đại nhất của Liên Xô trong quá khứ. Ông cho rằng chiến dịch này còn nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, tương tự như vụ đào tẩu của phi công Kuzminov. “Đối phương chắc chắn không lùi bước và sẽ lặp lại hành động như vậy trong tương lai”, ông Gorbachev nhận định.
Để đáp trả chiến dịch đánh cắp tiêm kích MiG-31, FSB cho biết Không quân Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào trung tâm tình báo điện tử chủ chốt của GUR ở thành phố Brovary thuộc tỉnh Kiev, cũng như căn cứ không quân Starokostiantyniv, nơi đóng quân của phi đội F-16 ở tỉnh Khmelnitsky. Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy quân đội Nga đã phóng hai tên lửa Kinzhal vào mục tiêu ở tỉnh Khmelnitsky, được cho là căn cứ Starokostiantyniv, vào ngày 10/11. Một ngày trước đó, lực lượng Nga đã phóng 7 quả đạn Kinzhal vào Ukraine, với 3 tên lửa nghi nhắm vào sân bay Vasylkiv ở ngoại ô Kiev. Theo các báo cáo, phòng không Ukraine dường như đã bỏ lọt toàn bộ tên lửa Kinzhal, cũng như nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình khác trong hai đợt tấn công này.
Hiện tại, giới chức Anh và Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin do Nga công bố.
Admin
Nguồn: VnExpress
