Khắc phục hậu quả bão Kalmaegi: Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn

Sau cơn bão Kalmaegi tàn khốc, cuộc sống của nhiều người dân ven biển miền Trung và Tây Nguyên vẫn còn ngổn ngang, chật vật với những khó khăn chồng chất. Tại các vùng quê nghèo, những mái nhà tan hoang, những giọt nước quý giá và bữa ăn đạm bạc trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Nhiều căn nhà xã Đề Gi bị sóng cuốn trôi đêm 6/11. Ảnh: Trần Hóa
Ảnh: Sóng lớn cuốn trôi nhà cửa ở Đề Gi. Ảnh: Internet

Ở xã Đề Gi, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), bà Nguyễn Thị Điệp, 59 tuổi, phải thuê máy múc cát để đắp bờ, ngăn nước biển tràn vào nhà. Cơn bão đêm 6/11 đã cuốn trôi nhiều hồ nuôi tôm và đánh sập một phần căn nhà của bà. Gian bếp tan hoang, mái nhà bị thổi bay, sóng biển đẩy tủ lạnh, bếp và nồi cơm điện vào một góc tường. Gia đình bà phải sống tạm trong gian phòng khách còn sót lại của căn nhà con gái bị bão san phẳng.

Những ngày sau bão, bà Điệp không khỏi xót xa khi nhìn cảnh đổ nát. Bữa ăn hàng ngày của gia đình chỉ có mì gói và bánh khô. Nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, bà phải sang nhà hàng xóm xin từng can nước. “Vợ chồng tôi còn may mắn giữ được gian nhà chính”, bà Điệp ngậm ngùi chia sẻ về những khó khăn mà bà chưa từng trải qua.

Người dân thôn Lý Hòa, hứng nước từ vách núi để sinh hoạt. Ảnh: Trần Hóa
Ảnh: Quy Nhơn: Dân hứng nước từ vách núi sinh hoạt. Ảnh: Internet

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Vàng, 54 tuổi, dựng tạm chiếc giường bên cạnh căn nhà đổ nát. Bà tận dụng phòng tắm cũ làm nơi nấu ăn và nghỉ ngơi. Đêm đến, bà thắp đèn năng lượng mặt trời và đi xin nước sinh hoạt. Bà Vàng cho biết đang thuê xe san nền, dựng lều tạm để ở tạm, chờ được cấp đất và hỗ trợ xây lại nhà.

Chị Nguyễn Thị Điệp trước ngôi nhà nứt toác, hư hỏng sau bão, chiều 12/11. Ảnh: Trần Hóa
Ảnh: Nhà hư hại sau bão – Chị Điệp lo lắng. Ảnh: Internet

Tại thôn Lý Hòa (phường Quy Nhơn Đông), người dân phải mang xô, chậu ra hứng nước ngầm từ sườn núi để dùng. Trẻ em và phụ nữ tắm giặt ngay bên đường. Chị Trần Thị Ánh Nhị, 32 tuổi, cho biết hơn 30 năm sống bên biển, chị chưa bao giờ khổ như sau cơn bão này. Nhà chính bị sập, cả gia đình phải dọn ra căn bếp cũ. Nước uống phải xin từ thiện, nước tắm hứng từ khe núi. Điện mất, sóng điện thoại yếu khiến gia đình không thể liên lạc với người thân.

Không chỉ khu vực ven biển, Gia Lai cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão Kalmaegi. Hơn 60.000 căn nhà bị tốc mái, ngã đổ, hơn 1.000 căn hư hại hoàn toàn, nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. UBND tỉnh Gia Lai đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả, đảm bảo người dân không phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Theo Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai Thái Minh Châu, ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố, dự kiến sẽ cấp điện trở lại cho 99% khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tại Đăk Lăk, bão Kalmaegi cũng gây ra những thiệt hại nặng nề với hàng ngàn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều công trình công cộng bị phá hủy. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2.500 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang phối hợp để thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong cơn hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái càng được thể hiện rõ nét. Những sẻ chia về vật chất và tinh thần đã giúp người dân vùng bão lũ vơi bớt khó khăn, có thêm động lực để vượt qua giai đoạn thử thách này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *