Chúng tôi kết hôn đã 5 năm và có một con gần bốn tuổi. Hiện tại, cả hai vợ chồng đều làm việc tại công ty gần nhà bố mẹ tôi, có thu nhập ổn định. Chúng tôi đang phải trả nợ ngân hàng và nợ người thân do mới mua đất. Mẹ chồng tôi là người Bắc, ngoài 50 tuổi, làm công chức với mức lương khoảng 13-14 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, bố mẹ chồng tôi sống chung với ông bà nội và được ông bà lo lắng mọi thứ, từ đất đai, nhà cửa đến chi tiêu hàng tháng. Ông bà nội đã mất cách đây 5 năm. Chồng tôi, từ khi tốt nghiệp và đi làm, đã gửi về cho mẹ một khoản tiền lớn, ước tính khoảng hai tỷ đồng.

Tuy nhiên, gia đình chồng tôi có tính cách thích hưởng thụ, lười biếng và tiêu xài phung phí. Họ thường xuyên đi du lịch và mua sắm những thứ xa xỉ. Mẹ chồng tôi lại có tính cách chua ngoa, đanh đá, không chịu thua ai, nên từ khi về làm dâu, tôi không hợp với lối sống đó và dần dần giữ khoảng cách. Với mức lương của mẹ chồng ở vùng quê, cộng thêm khoản tiền chồng tôi đưa trước khi cưới vợ, bà có một khoản tiền lớn gửi ngân hàng hoặc cho vay lấy lãi, cùng với thu nhập từ việc kinh doanh khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng do chồng tôi để bà thu, tổng cộng hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.
Từ khi tôi sinh con, mẹ chồng chưa bao giờ cho con dâu hay cháu nội một đồng nào, dù là quà đầy tháng, thôi nôi hay sinh nhật. Tôi cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ nào từ nhà chồng về vật chất hay công sức. May mắn thay, mẹ đẻ của tôi đã giúp chăm sóc cháu để vợ chồng tôi yên tâm đi làm trong những năm qua. Vợ chồng tôi tự lực cánh sinh, làm việc và tiết kiệm để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại thường xuyên đòi hỏi tiền bạc, gọi điện thoại và nhắn tin cho con trai chỉ để xin tiền.
Trong hơn 4 năm qua, bà đã vòi vĩnh chúng tôi hơn trăm triệu đồng, và số tiền đó dường như “không cánh mà bay”. Vì vậy, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng và không đồng ý chu cấp thêm tiền cho mẹ chồng nữa. Bà cũng dùng nhiều chiêu trò khác nhau, thường xuyên than thở với chồng tôi về những khó khăn ở quê, về cuộc sống vất vả và tuổi già khốn khó, mặc dù bà mới chỉ ngoài 50 tuổi. Bà còn nói rằng với cuộc sống cực khổ như vậy, bà không biết mình có sống thọ được không, và mong chồng tôi bao bọc cho em gái để bà không phải lo lắng nhiều khi về già. Bà đánh vào lòng thương cha mẹ và tinh thần hiếu thảo của chồng tôi để vòi vĩnh tiền bạc, cường điệu hóa mọi chuyện một cách bi đát.
Mỗi lần nghe mẹ nói vậy, chồng tôi lại lo lắng, mất ngủ và suy nghĩ nhiều. Tôi đã yêu cầu anh không được lén lút gửi tiền về cho mẹ mỗi khi bà than thở nữa, nhưng anh vẫn âm thầm gửi cả chục triệu đồng mỗi lần. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người, làm thế nào để đối phó với một người mẹ chồng như vậy.
Admin
Nguồn: VnExpress
