Sai sót y tế: Bé trai 10 tuổi mất gần hết hệ tiêu hóa

Câu chuyện đau lòng về bé trai Xiao Ye, 10 tuổi, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang gây chấn động dư luận. Tai nạn vô tình ở trường đã dẫn đến một loạt biến chứng y khoa nghiêm trọng, đẩy em và gia đình vào cảnh khốn cùng.

Sau phẫu thuật, Xiaoye phải sống bằng dinh dưỡng tĩnh mạch. Ảnh: Weibo
Xiao Ye sống nhờ tĩnh mạch sau phẫu thuật: Câu chuyện từ Weibo. Ảnh: Internet

Theo Red Star News, vào ngày 26/10/2023, Xiao Ye được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ sau khi bị bạn va vào bụng. Cơn đau dữ dội khiến các bác sĩ phát hiện một khối u và quyết định phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên, ca phẫu thuật kéo dài đến 14 tiếng với nhiều biến chứng phát sinh.

Bà Yue, mẹ của Xiao Ye, kể lại những giờ phút chờ đợi đầy lo lắng. Các bác sĩ liên tục yêu cầu gia đình ký giấy cam kết, đề cập đến nguy cơ xuất huyết, khả năng phải mổ hở và cắt bỏ nội tạng. Cuối cùng, gia đình đã ký bốn giấy cam kết.

Khi gia đình đề nghị chuyển con lên tuyến trên, bác sĩ cho rằng tình trạng của Xiao Ye không cho phép. Sau đó, họ thông báo về một khối u lớn ở tuyến tụy, buộc phải cắt bỏ tuyến tụy, tá tràng, một phần ruột non, túi mật và 2/3 dạ dày, chỉ để lại 50 cm ruột già.

Hậu quả của ca phẫu thuật khiến Xiao Ye phải sống nhờ dinh dưỡng tĩnh mạch. Cậu bé 12 tuổi hiện tại sụt cân, bilirubin tăng cao và trở nên thu mình, ít nói, gần như chỉ tồn tại trên giường bệnh.

Báo cáo giám định pháp y sau đó kết luận rằng việc điều trị của bệnh viện có sai sót nghiêm trọng, trực tiếp gây tổn hại cho Xiao Ye. Cơ quan Y tế huyện Thành Vũ cũng xác nhận những sai sót này, bao gồm việc không tuân thủ quy trình hội chẩn trước phẫu thuật.

Bệnh viện đã bồi thường 200.000 nhân dân tệ, nhưng bà Yue cho rằng số tiền này không đủ chi trả cho chi phí y tế khổng lồ. Hai năm qua, bà đã đưa con đi khắp nơi để tìm cách chữa trị. Các chuyên gia cho biết giải pháp tiềm năng là cấy ghép nội tạng, nhưng cơ hội tìm được nội tạng phù hợp rất mong manh, và việc sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời sẽ tạo gánh nặng tài chính lớn.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ để cứu con. Chúng tôi muốn xem camera giám sát và video phẫu thuật để tìm ra sự thật, đòi lại công bằng cho con”, bà Yue nghẹn ngào. “Con tôi thường hỏi: ‘Mẹ ơi, con không thể ăn hay uống, sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?'”.

Câu chuyện của Xiao Ye đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và xót xa trước tình cảnh của gia đình. Một số ý kiến nghi ngờ về chẩn đoán của bệnh viện, thậm chí cáo buộc bệnh viện “cưỡng ép mổ để lấy nội tạng”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực bệnh viện, cho rằng cơ sở y tế này “bị đổ oan” sau khi đã nỗ lực loại bỏ tế bào ung thư. Một số bác sĩ phân tích rằng khối u ở tuyến tụy của Xiao Ye đã gây biến chứng chảy máu ở nhiều cơ quan, do đó việc điều trị là cần thiết. Dù thế nào, câu chuyện của Xiao Ye vẫn là lời cảnh tỉnh về những rủi ro và hệ lụy trong y khoa, đồng thời là lời kêu gọi sự công bằng và minh bạch trong ngành y tế.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *