Người mẫu Nga Nikki Seey, với hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đã gây xôn xao dư luận khi đăng tải một đoạn video lên Instagram và Telegram, ghi lại cảnh cô bắt gặp bạn trai, cầu thủ bóng đá người Cameroon Nicolas Ngamaleu, ở cùng một cô gái khác tại khách sạn.
Theo đó, vào ngày 10/11, Seey đã tìm đến khách sạn nơi đội tuyển Cameroon đóng quân và chặn cửa phòng của Ngamaleu. Đoạn video cho thấy hai nhân viên khách sạn đã phải can thiệp để cô có thể vào phòng và chứng kiến sự việc.
Chia sẻ với báo chí Nga, Seey cho biết Ngamaleu không hề tỏ ra hối lỗi hay xúc động khi bị bắt gặp. “Anh ta hoàn toàn bình thản,” cô nói.
Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Seey cáo buộc bạn trai có hành vi bạo lực và không chung thủy trong thời gian họ sống chung tại Moscow. Cô tiết lộ đây không phải lần đầu tiên phát hiện những dấu hiệu phản bội, nhưng quyết định công khai lần này vì muốn “chấm dứt mọi thứ một cách rõ ràng”.
Seey chia sẻ thêm rằng cô đã suy nghĩ nhiều về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ trong hai tháng qua. Cô cho rằng ban đầu Ngamaleu say mê cô vì điều đó khiến anh cảm thấy được khao khát và lấp đầy khoảng trống trong lòng. Tuy nhiên, khi anh cảm nhận được tình yêu vô điều kiện và sự tận tâm của cô, anh lại mất hứng thú và bắt đầu tìm kiếm sự chú ý từ những người phụ nữ khác.

Trong cuộc phỏng vấn, Seey mô tả Ngamaleu là một người sâu sắc nhưng bất hạnh, luôn chìm đắm trong thế giới nội tâm và thiếu đồng cảm. Cô nhấn mạnh rằng ngay cả trong khoảnh khắc bị bắt gặp, anh cũng không nhìn cô, không xin lỗi và không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Sau khi đoạn video lan truyền, Ekaterina, một huấn luyện viên thể hình người Nga bị cho là “người thứ ba”, đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Ngamaleu. Cô khẳng định rằng mặc dù có mặt trong căn hộ của anh, nhưng giữa họ chỉ là bạn bè và không hề có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào. Ekaterina cho rằng mọi người chỉ nhìn thấy một phần của câu chuyện và vội vàng đưa ra kết luận sai lầm.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm nguôi ngoai sự tức giận của Seey. Cô tiếp tục đăng tải thông điệp trên Telegram, gửi đến những phụ nữ từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Cô cho biết đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ những cô gái kể về việc họ cũng bị lừa dối. Seey nhắn nhủ rằng trong những trường hợp như vậy, đừng bao giờ tự trách bản thân, vì có những người đàn ông phản bội chỉ vì họ thích cảm giác lừa dối.
Nicolas Ngamaleu, sinh năm 1994, đã ghi 5 bàn trong 63 trận khoác áo đội tuyển Cameroon. Anh từng thi đấu cho Young Boys (Thụy Sĩ) trước khi gia nhập Dynamo Moscow vào năm 2022. Hiện tại, cả Ngamaleu và câu lạc bộ Dynamo Moscow đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ việc này.
Admin
Nguồn: VnExpress
