Thủ khoa Đặc công nước: Hành trình khổ luyện thành tài

Vũ Xuân Cường, chàng trai 23 tuổi quê Hưng Yên, đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Đặc công nước tại trường Sĩ quan Đặc công với điểm số ấn tượng 8,02/10 và được phong hàm Trung úy. Thành tích này là món quà ý nghĩa mà anh muốn dành tặng cho cha mẹ.

Vũ Xuân Cường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vũ Xuân Cường: Chân dung thủ khoa Đặc công nước. Ảnh: Internet

Xuất thân từ một gia đình nông dân, Cường sớm nung nấu ý định gia nhập quân đội để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và tìm kiếm một công việc ổn định sau khi ra trường. Tuy nhiên, năm 2020, anh không đủ điểm vào trường Sĩ quan Lục quân 1. Không nản chí, Cường quyết định thử sức ở một lĩnh vực khác và nhập học Đại học Xây dựng Hà Nội.

Nhưng gánh nặng chi phí sinh hoạt, học tập tại Hà Nội sớm trở thành áp lực lớn đối với chàng sinh viên. Sau 4-5 tháng cố gắng, Cường quyết định nghỉ học, trở về quê ôn thi lại. Lần này, may mắn đã mỉm cười khi anh trúng tuyển vào trường Sĩ quan Đặc công.

Chương trình đào tạo tại trường kéo dài bốn năm, trong đó ba năm đầu học viên sẽ được huấn luyện chung trước khi phân chuyên ngành. Giai đoạn này bao gồm khóa huấn luyện tân binh kéo dài 6 tháng, sau đó là các môn đại cương, cơ sở ngành, cùng các môn thể lực, bơi lội và chiến thuật.

Thời gian đầu, Cường chỉ có thể bơi sải được 50-60m. Tuy nhiên, anh nhanh chóng làm quen với kiểu bơi ếch theo yêu cầu của nhà trường chỉ sau hai ngày. Nhờ sự nỗ lực, Cường luôn đạt loại giỏi ở nội dung bơi ếch 100m với thời gian tối đa 3 phút.

Với khả năng học hỏi nhanh và thể lực tốt, Cường thường được chọn vào vị trí người bơi đầu tiên trong đội hình, một vị trí đòi hỏi sự thiện chiến, khả năng định hướng và kéo dây cho cả đội hình khoảng 20 người. Đây cũng là lý do anh quyết định chọn chuyên ngành Đặc công nước khi bước vào năm cuối.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình học tập của Cường là đợt diễn tập kéo dài 10 ngày vào cuối khóa, đúng vào đợt rét đậm với nhiệt độ 12-13 độ C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Cường và đồng đội phải hành quân 120km với ba lô nặng 30-35kg, sau đó thực hiện các bài tập đánh đảo, đánh cảng trên hồ vào ban đêm. Các học viên phải cởi trần, chỉ mặc quần cộc để bơi trong giá rét.

“Có những lúc mình không còn cảm nhận được tay chân vì quá lạnh. Khi lên bờ, nhiều người gần như không thể đứng vững”, Cường nhớ lại.

Cường và mẹ trong ngày tốt nghiệp, tháng 8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vũ Xuân Cường và mẹ trong ngày tốt nghiệp Đặc công nước. Ảnh: Internet

Để giữ ấm cơ thể khi bơi, ngoài việc khởi động kỹ càng, Cường thường uống nước gừng hoặc ngậm nước mắm. Theo quy định, học viên sẽ không phải xuống nước nếu nhiệt độ xuống dưới 8 độ C.

Thủ khoa Vũ Xuân Cường
Vũ Xuân Cường chia sẻ bí quyết học tập tại trường Đặc công. Ảnh: Internet

Trong đợt thực tập kéo dài hai tháng tại Lữ đoàn 5 ở Ninh Thuận, Cường lần đầu tiên được trải nghiệm bơi trên biển. Anh đánh giá bài tập khắc nghiệt nhất là thả trôi 24 giờ trên biển. Học viên được trang bị phao ống và cháo loãng đựng trong chai để ăn. Bài tập này nhằm kiểm tra sức chịu đựng của học viên và theo dõi những thay đổi của cơ thể khi ngâm nước trong thời gian dài. Thời tiết nóng bức khiến da Cường bị cháy nắng và bong tróc sau đó.

Cường (đứng hàng cuối, thứ ba từ trái sang) cùng đồng đội sau một buổi tập luyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đặc công nước Vũ Xuân Cường và đồng đội trong buổi huấn luyện. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Cường không hề nản lòng. Anh hiểu rằng đây là những thử thách cần thiết để rèn luyện cả thể lực và ý chí cho người lính đặc công nói riêng và quân đội nói chung.

Đối với các môn lý luận chính trị, Cường thường nắm bắt ý chính và phát triển lập luận. Ngoài giờ học, anh tích cực tham gia các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền và đạt được nhiều giải thưởng trong các hội thao toàn quân. Cường cũng tham gia trình diễn võ thuật trong các sự kiện lớn của quân đội.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, trường Sĩ quan Đặc công, đánh giá Cường là một học viên toàn diện. Không chỉ học giỏi, có thể lực tốt và đáp ứng được các bài tập chuyên ngành, Cường còn rất năng nổ trong các hoạt động phong trào và chấp hành tốt nội quy của trường.

Thượng úy Khiêm đặc biệt ấn tượng với khả năng bơi dong kéo vũ khí trang bị của Cường. Bài tập này đòi hỏi học viên phải kéo vật nặng 20-25kg trong khoảng 30-35km.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, Cường nằm trong nhóm 45% học viên tốt nghiệp với hàm Trung úy. Từ cuối tháng 8, anh nhận công tác tại Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu Quân khu 3 ở Hải Phòng, đảm nhiệm vị trí Trung đội trưởng và quản lý chiến sĩ. Đối với Cường, việc được công tác cách nhà chỉ khoảng 40km là một điều may mắn, giúp anh có thể dễ dàng chăm sóc mẹ sau khi bố qua đời vào giữa năm 2022.

Trong tương lai, Cường đặt mục tiêu tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và phấn đấu nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng để sớm được thăng hàm lên Thượng úy.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *