Vụ nổ mìn gần biên giới Campuchia khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang, dù thỏa thuận hòa bình mới được ký kết gần đây.
Ngày 11/11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến thăm 4 binh sĩ Thái Lan bị thương do vụ nổ mìn tại tỉnh Sisaket, khu vực giáp biên giới Campuchia. Trung sĩ Therdsak Samapong là người bị thương nặng nhất, với một phần bàn chân phải bị mất sau vụ nổ. Ông đã trải qua ca phẫu thuật thứ hai do vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng. Thủ tướng Anutin đã không kìm được xúc động khi thăm hỏi binh sĩ này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikorndej Balankura, lên tiếng chỉ trích vụ nổ mìn, cho rằng đây là “sự thiếu chân thành của Campuchia”. Ông Nikorndej yêu cầu Campuchia phải đưa ra lời xin lỗi, tiến hành điều tra kỹ lưỡng và thực hiện các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn. Ông cũng cho biết Thái Lan sẽ hoãn vô thời hạn việc trao trả 18 tù binh Campuchia bị bắt giữ từ tháng 7.

Về phía Campuchia, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, khẳng định vụ nổ mìn chỉ là “tàn dư của các cuộc xung đột trong quá khứ”. Bà kêu gọi quân đội Thái Lan tránh tuần tra tại các khu vực có bãi mìn cũ và cam kết Campuchia sẽ hợp tác chặt chẽ với Thái Lan để thúc đẩy hòa bình, ổn định, đặc biệt là đảm bảo an ninh và an toàn cho dân thường.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan vừa được ký kết tại Kuala Lumpur vào ngày 26/10, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ mang lại hòa bình lâu dài và chấm dứt các hành động thù địch sau xung đột biên giới hồi tháng 7, vốn đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải rời bỏ nhà cửa.
Admin
Nguồn: VnExpress
