“Tôi phải cảm thấy thế nào cơ chứ?”, người đàn ông với ánh mắt ranh mãnh hỏi vọng lại, tay bị còng, ngồi trước mặt các thẩm vấn viên trong một phòng giam ở Trung Quốc.
Các điều tra viên đang truy vấn về suy nghĩ của anh ta khi ra lệnh sát hại một người xa lạ, coi đó như một nghi thức “hiến tế” trong lễ kết nghĩa huynh đệ với một đối tác kinh doanh.
“Đó chẳng phải là một con người đang sống, đang thở hay sao?”, điều tra viên nhấn mạnh. “Tôi không cảm thấy gì nhiều”, người đàn ông đáp.
Khung cảnh này không phải trích đoạn từ một bộ phim truyền hình tội phạm, mà là một phần của bộ phim tài liệu được phát sóng trên truyền thông nhà nước Trung Quốc, phơi bày thực trạng lừa đảo trực tuyến đang gây phẫn nộ trong dư luận.

Nhân vật bị thẩm vấn là Trần Đại Vĩ, thành viên của “Ngụy Tộc” khét tiếng, một trong những băng đảng mafia hoạt động ngoài vòng pháp luật trong nhiều năm tại thị trấn Laukkaing, khu vực biên giới Myanmar. Ngụy Tộc nằm trong “tứ đại gia tộc” đã bị chính quyền Trung Quốc phối hợp với Myanmar triệt phá trong chiến dịch chống tội phạm xuyên biên giới quy mô lớn.
Bộ phim tài liệu là một phần trong chiến dịch tuyên truyền kéo dài hàng tháng của giới chức Trung Quốc. Mục đích vừa cảnh báo người dân về các mạng lưới lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la ở Đông Nam Á, vừa làm nổi bật nỗ lực của chính phủ trong việc trấn áp những kẻ chủ mưu lừa đảo xuyên quốc gia.
Thông điệp mà Trung Quốc muốn truyền tải, như một điều tra viên đã khẳng định: “Bất kể anh là ai, ở đâu, chỉ cần anh phạm những tội ác ghê tởm đó và nhắm vào người dân Trung Quốc, anh sẽ phải trả giá”.
Trong số các tổ chức tội phạm, “tứ đại gia tộc” – Ngụy Tộc, Lưu Tộc, Minh Tộc và Bạch Tộc – nổi lên như những thế lực ngầm thao túng Laukkaing từ đầu những năm 2000.
Dưới sự kiểm soát của chúng, vùng đất nghèo khó, lạc hậu của Myanmar đã biến thành một trung tâm ăn chơi xa hoa với vô số sòng bạc và khu đèn đỏ. Gần đây, các “trại lừa đảo” mọc lên như nấm, nơi các nạn nhân bị giam cầm, ép buộc lừa đảo những người họ quen biết trên mạng. Nếu không tuân theo, họ sẽ phải chịu đựng những hình thức tra tấn dã man, thậm chí mất mạng.
Phần lớn nạn nhân bị bắt giữ trong các trại lừa đảo là công dân Trung Quốc, và mục tiêu chính của chúng cũng là người dân Trung Quốc.
Tuy nhiên, đế chế tội phạm của các gia tộc này đã sụp đổ vào năm 2023, khi chính quyền Myanmar bắt giữ và bàn giao các ông trùm cùng đồng bọn cho Trung Quốc. Từ đó, tòa án Trung Quốc đã xét xử chúng với hàng loạt tội danh, từ lừa đảo, buôn người đến giết người.
Các gia tộc này đang trở thành những “án điểm” tại Trung Quốc. Mười một thành viên Minh Tộc và năm thành viên Bạch Tộc đã bị kết án tử hình, trong khi hàng chục người khác phải nhận án tù dài hạn. Quá trình truy tố các gia tộc họ Lưu và họ Ngụy vẫn đang được tiến hành.
Thực trạng của các thành viên gia tộc tội phạm hiện tại được khắc họa rõ nét trong những thước phim tài liệu, từ ánh sáng phản chiếu trên chiếc còng tay đến màu sắc đồng phục tù nhân. Cuộc sống của chúng đã thay đổi một trời một vực so với hai năm trước.

Các “bố già” của Laukkaing đã vươn lên nắm quyền sau khi nội chiến bùng nổ ở Myanmar, khi quân đội chính phủ giao tranh với nhiều nhóm nổi dậy, chủ yếu ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc và Thái Lan.
Nội chiến đã tạo ra những khoảng trống quyền lực ở một số địa phương xa xôi, nơi các gia tộc tìm cách trỗi dậy, củng cố địa bàn và gia tăng tầm ảnh hưởng.
Theo các điều tra viên Trung Quốc, gia tộc họ Ngụy có một thành viên là nghị sĩ, một người khác là chỉ huy một đơn vị quân sự ở Laukkaing. Gia tộc họ Lưu kiểm soát cơ sở hạ tầng thiết yếu như nước và điện trong khu vực, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến lực lượng an ninh địa phương. Trong khi đó, gia tộc họ Bạch chỉ huy một nhóm vũ trang với hơn 2.000 người.
Trong nhiều năm, chúng kiếm tiền từ hoạt động cờ bạc và mại dâm. Vài năm gần đây, chúng mở rộng sang lĩnh vực lừa đảo trên mạng. Mỗi gia tộc kiểm soát hàng chục khu phức hợp lừa đảo và sòng bạc, thu lợi bất chính hàng tỷ đô la.
Các gia tộc này tận hưởng cuộc sống xa hoa với vô số bữa tiệc lớn và xe hơi sang trọng. Tuy nhiên, đằng sau những bức tường của các khu phức hợp lừa đảo là những “trại giam” mà bạo lực là quy luật duy nhất, theo truyền thông Trung Quốc.
Những nạn nhân được giải cứu khỏi các ổ lừa đảo cho biết họ thường xuyên bị tra tấn bằng những hình thức dã man như chặt ngón tay, đánh đập hoặc chích điện. Bất kỳ ai không hợp tác sẽ bị nhốt trong phòng tối, chật chội, bị bỏ đói hoặc bị đánh đập cho đến khi khuất phục.
Nhiều người Trung Quốc bị dụ dỗ đến các trung tâm lừa đảo bởi những lời mời làm việc hấp dẫn, điều này đặc biệt thu hút trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ tăng cao.
Những câu chuyện kinh hoàng về “đại dịch lừa đảo” đã trở thành chủ đề bàn tán hàng ngày ở Trung Quốc, từ những chuyến xe taxi đến mạng xã hội và văn hóa đại chúng.
Bộ phim bom tấn năm 2023 “Được ăn cả, ngã về không”, kể về những người Trung Quốc bị bán đến một trại lừa đảo ở nước ngoài, đã khiến hàng triệu người dân nước này tránh xa Thái Lan, quốc gia bị coi là “trạm trung chuyển” nạn nhân đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia.
Tháng 1 vừa qua, sự chú ý của cả nước đổ dồn vào Vương Tinh, một diễn viên Trung Quốc ít tên tuổi, người đã bay đến Thái Lan theo lời mời đóng phim, nhưng sau đó bị đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Cuối cùng, nhờ nỗ lực của gia đình và truyền thông, anh đã được giải cứu.
Nhưng Vương chỉ là một trong số ít những người may mắn. Rất nhiều người Trung Quốc vẫn đang tìm kiếm người thân đã mất tích không dấu vết kể từ khi bị đưa vào các trung tâm lừa đảo.
“Anh họ tôi bị dụ dỗ đến đó 4 hay 5 năm trước. Chúng tôi hoàn toàn không có tin tức gì về anh ấy. Dì tôi ngày nào cũng khóc”, một người dùng Weibo chia sẻ vào tháng trước.
Selina Ho, phó giáo sư chuyên về chính trị Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận định: “Bằng cách công khai chiến dịch trấn áp gần đây nhất, giới chức Trung Quốc muốn xoa dịu dư luận trong nước và trấn an gia đình các nạn nhân”.
Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm nghìn người vẫn đang bị mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo trên khắp thế giới.
Điều khiến giới chức Trung Quốc bất bình là nhiều kẻ điều hành các trung tâm lừa đảo lại chính là công dân Trung Quốc, gây tổn hại sâu sắc đến hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế, theo Ivan Franceschini, đồng tác giả của một cuốn sách về các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Trong bối cảnh lo lắng gia tăng trong nước, chính quyền Trung Quốc đang thể hiện quyết tâm loại bỏ những mạng lưới lừa đảo khổng lồ này.
Kể từ năm 2023, giới chức Trung Quốc đã phối hợp với Myanmar bắt giữ hơn 57.000 công dân Trung Quốc vì liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến. Bắc Kinh đã phát đi thông điệp rõ ràng rằng đối tượng họ nhắm đến không chỉ là các “bố già”.
Vào tháng 10, Trung Quốc đã truy tố các thành viên của một băng nhóm khác mà họ mô tả là “thế lực mới nổi” ở Laukkaing, “không kém phần bạo lực” so với các gia tộc khét tiếng kia.
Trong một bộ phim tài liệu khác của truyền thông nhà nước, một điều tra viên Trung Quốc tham gia chiến dịch trấn áp băng nhóm này thuật lại lời người đội trưởng đã nói với anh: “Nếu vụ án không được giải quyết, sự nghiệp của cậu sẽ dính vết nhơ suốt đời”.

Với những nỗ lực trấn áp mạnh mẽ của Trung Quốc, tình hình đang cho thấy một số tín hiệu tích cực. Các vụ lừa đảo trên mạng được báo cáo đã giảm đều đặn trong năm qua và nhà chức trách cho biết tội phạm lừa đảo cũng đã được kiềm chế, theo Bộ Công an Trung Quốc.
Trong bộ phim tài liệu, một quan chức Trung Quốc chia sẻ rằng việc điều tra các băng đảng lừa đảo ở Myanmar đã khiến ông nhận ra “chúng ta hạnh phúc đến mức nào và cảm giác an toàn quan trọng như thế nào đối với người dân Trung Quốc”. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc bảo vệ người dân và đảm bảo một xã hội an toàn, ổn định.
Admin
Nguồn: VnExpress
