Ở tuổi 31, Christian Harrison, cùng với đồng đội Evan King, đang là một trong những bất ngờ thú vị tại ATP Finals năm nay. Dù là đôi hạt giống thấp nhất trong số tám đội tham dự, Harrison vẫn tràn đầy quyết tâm sau trận thua trước cặp đôi dẫn đầu Harri Heliovaara và Henry Patten, nuôi hy vọng tiến vào bán kết nếu giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại.
Năm 2024 đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp của Harrison, đặc biệt với việc lọt vào bán kết Roland Garros. Hiện xếp thứ 15 thế giới ở nội dung đôi, đây là thứ hạng cao nhất mà anh từng đạt được. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được thành công này, Harrison đã phải vượt qua vô vàn khó khăn và những chấn thương tưởng chừng như đã chấm dứt sự nghiệp của anh.

“Nỗi đau khủng khiếp đến mức tôi không thể làm bất cứ điều gì, thậm chí không thể ngủ được,” Harrison chia sẻ về quãng thời gian phải trải qua tám cuộc phẫu thuật đùi. Anh kể lại: “Tôi bị nhiễm trùng xương đùi trái, cơn đau ở chân giống như chuột rút liên tục. Tình trạng này đã xuất hiện từ khi tôi còn nhỏ, nhưng đến năm 14 tuổi thì trở nên nghiêm trọng hơn, kích thước vùng nhiễm trùng tăng lên gấp đôi.”
Từng được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của quần vợt Mỹ và được huấn luyện bởi HLV danh tiếng Nick Bollettieri, sự nghiệp đánh đơn của Harrison sớm phải dừng lại vì căn bệnh quái ác. Thậm chí, đã có lúc các bác sĩ cân nhắc đến việc cưa chân để cứu mạng sống của anh.
Harrison cho biết: “Y học đã tiến bộ rất nhiều, giúp giảm bớt mức độ đau đớn. Tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, từ HLV đến gia đình. Nick Bollettieri đã đưa tôi đi khám, hỗ trợ tôi trong quá trình phẫu thuật và hồi phục.”
Sau khi vượt qua bệnh tật, Harrison lại phải đối mặt với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng ở tuổi 19, bao gồm rách sụn viền hông, buộc anh phải lên bàn mổ. “Tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật hông, một cuộc phẫu thuật vai, một cuộc phẫu thuật cổ tay và hai cuộc phẫu thuật cơ khép, tất cả chỉ trong vòng một năm,” anh nhớ lại giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình.
Những ca phẫu thuật liên tiếp đã khiến Harrison phải nghỉ thi đấu gần ba năm. Tính tổng cộng, anh đã phải rời xa sân đấu gần 5 năm kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở tuổi 19. Anh trai của Harrison, Ryan Harrison, cựu tay vợt đơn số 40 thế giới, chính là người đã truyền cảm hứng và giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. “Anh ấy luôn giữ lửa đam mê và giúp tôi không đánh mất động lực,” Harrison chia sẻ.

Mãi đến năm 2022, Harrison mới có thể góp mặt ở vòng đấu chính của một giải Grand Slam tại Wimbledon. Anh đã giành chiến thắng ở vòng một, nhưng sau đó phải bỏ cuộc ở vòng hai do chấn thương gót chân. “So với nhiều đàn anh, tôi vẫn còn trẻ,” Harrison nói. “Tôi không muốn từ bỏ vì tôi vẫn còn đam mê với quần vợt. Đó là lý do tại sao những tay vợt như Novak Djokovic hay Stan Wawrinka vẫn tiếp tục thi đấu. Họ không bị ai ép buộc, họ yêu quần vợt và đó cũng chính là cảm giác của tôi.”
Chỉ mới bắt đầu tập trung vào đánh đôi từ mùa giải trước, Harrison đã có một năm thành công, giành vé tham dự ATP Finals và có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao hàng đầu như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. “Tôi trân trọng giải đấu này và những khoảnh khắc này,” anh nói thêm. “Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu lâu nhất có thể.”
Admin
Nguồn: VnExpress
