Tại thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Tòa án Nhân dân trung cấp vừa mở phiên tòa xét xử ông Thân Hồng Lương, 60 tuổi, về tội “Cố ý gây thương tích”. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận bởi những tình tiết phức tạp và tranh cãi về tính chất phòng vệ chính đáng.
Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ ngày 30/1 khi Thân Vũ Hạo, con trai ông Lương, bị chó của nhà hàng xóm Quách Dũng Cương cắn. Hạo đã đánh chết con chó này. Sau đó, gia đình ông Lương liên hệ với người nhà ông Cương để thương lượng nhưng bất thành.

Đỉnh điểm xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày, khi bà Triệu (vợ ông Cương) cùng em rể và cháu trai đến nhà ông Lương, gây ồn ào và xô xát. Theo lời kể, nhóm người này đã đập phá cửa kính và xông vào nhà ông Lương. Vụ việc leo thang khi ông Cương cùng người nhà tham gia ẩu đả với gia đình ông Lương ngay tại sân. Trong lúc hỗn loạn, ông Lương đã dùng dao đâm bị thương ông Cương và ba người khác.
Ông Cương đã tử vong ngay trong đêm do mất máu cấp sau nhiều vết đâm vào động mạch đùi. Ông Lương bị tạm giữ hình sự vào ngày hôm sau. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Trường Trị truy tố ông về tội “Cố ý gây thương tích”.
Trước đó, gia đình ông Lương cho rằng hành động của ông chỉ là phòng vệ chính đáng, bởi người nhà ông Cương đã xông vào nhà và tấn công trước. Bản thân ông Lương cũng bị thương tích trong vụ ẩu đả. Tuy nhiên, phía gia đình ông Cương phủ nhận điều này.
Tại phiên tòa, trọng tâm tranh luận xoay quanh việc liệu hành vi của ông Lương có được coi là phòng vệ chính đáng hay không. Bên công tố cho rằng hành vi của ông Lương đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, gây hậu quả chết người. Cáo trạng chỉ rõ việc ông Lương sử dụng dao đâm nhiều người trong gia đình ông Cương.
Ngược lại, ông Lương khai rằng do sự việc diễn ra trong hỗn loạn và điều kiện ánh sáng yếu, ông không nhận thức rõ việc mình đã cầm dao và gây thương tích. Luật sư của ông Lương nhấn mạnh rằng thân chủ chỉ nhận ra con dao trên tay khi nghe thấy có người bị thương.
Bà Triệu, vợ nạn nhân, bác bỏ hoàn toàn lập luận về phòng vệ chính đáng. Bà khẳng định gia đình chỉ đến nhà ông Lương để nói chuyện và không mang theo vũ khí. “Chồng tôi bị đâm tới 9 nhát dao, làm sao có thể gọi là phòng vệ chính đáng?”, bà Triệu bức xúc nói. Bà cũng cho biết bản thân sẵn sàng bồi thường cho việc đập phá cửa kính, nhưng không chấp nhận việc chồng mình bị giết.

Luật sư của ông Lương tiết lộ thêm rằng bà Triệu cùng em rể và cháu trai cũng đang bị điều tra về hành vi nghi ngờ xâm nhập trái phép vào nhà ông Lương. Vụ việc này vẫn đang trong quá trình tố tụng.
Hiện tại, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án này. Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn của phòng vệ chính đáng và trách nhiệm của mỗi bên trong một xung đột.
Admin
Nguồn: VnExpress
