Chồng muốn bỏ thai: Áp lực khi mới một con?

Cuộc hôn nhân 10 năm của tôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ, khi mà những khác biệt ngày càng lớn dần, đặc biệt là trong chuyện chăn gối và cách dạy con.

Chồng muốn tôi bỏ thai dù vợ chồng mới có một con

Cách đây 5 năm, chồng tôi luôn mong muốn có thêm con. Thế nhưng, khi tôi mang thai ở tuổi 42, anh lại đề nghị bỏ đứa bé, viện lý do tôi nghén mệt và lo lắng việc sinh con ở tuổi này sẽ vất vả. Quyết định giữ lại đứa con này không hề dễ dàng, tôi đã rất xúc động khi nhớ đến những người phụ nữ hiếm muộn khao khát có con. Khi tôi thông báo quyết định giữ lại đứa bé, chồng tôi chỉ im lặng.

Ngoài ra, đời sống chăn gối của chúng tôi cũng gặp nhiều vấn đề. Dù không mạnh về sinh lý, anh lại có nhu cầu cao, đòi hỏi gần gũi vợ 1-2 lần mỗi tuần. Tôi làm kinh doanh, thường xuyên mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng anh cho rằng “chuyện ấy” là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc. Sự khác biệt này khiến tôi vô cùng bức xúc.

Bất đồng không chỉ dừng lại ở chuyện chăn gối, mà còn lan sang cách dạy con. Tôi luôn cố gắng giải thích cho con hiểu đúng sai, tránh đánh mắng khi nóng giận. Ngược lại, chồng tôi lại dễ nổi nóng và nhiều lần đánh con vô cớ. Thậm chí, có lần anh còn suýt đá con chỉ vì con quên mang dép. Tôi lo sợ những hành động này sẽ gây ám ảnh cho con.

Tôi luôn sống trong sự căng thẳng, vừa thương con vừa sợ chồng. Dù độc lập về tài chính và chu toàn với gia đình chồng, tôi cảm thấy mệt mỏi và có lẽ sẽ buông tay nếu tình trạng này tiếp diễn. Tôi không thể hiểu tại sao một người được dạy dỗ tử tế như anh lại có thể hành xử như vậy, trong khi tôi, người lớn lên trong đòn roi, lại không thể chấp nhận cách anh đối xử với con. Hiện tại, tôi đang mang thai và vô cùng buồn bã, thậm chí không thể tăng cân. Tôi không biết mình đã sai ở đâu và phải làm gì để thay đổi chồng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *