Phút 59 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland, khi đội khách đang bị dẫn trước 2 bàn, Cristiano Ronaldo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi đánh nguội đối với hậu vệ Dara O’Shea của đội chủ nhà.
Tình huống diễn ra trong vòng cấm địa của Ireland, khi Ronaldo thúc khuỷu tay vào lưng O’Shea. Sau khi hậu vệ này ngã xuống, Ronaldo còn có hành động chế giễu bằng cách giả vờ khóc.

Ban đầu, trọng tài người Thụy Điển Glenn Nyberg chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR do trọng tài người Hà Lan Pol van Boekel điều khiển, ông Nyberg đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha.

Phản ứng trước thẻ đỏ, Ronaldo đã bĩu môi, vỗ tay và giơ ngón cái lên với vẻ mỉa mai. Anh cũng tranh cãi với ban huấn luyện của Ireland. Trước khi rời sân, Ronaldo bắt tay HLV Heimir Hallgrímsson của đội chủ nhà. Trên khán đài, nhiều cổ động viên đã hô vang tên Lionel Messi và bắt chước hành động giả khóc của Ronaldo để chế giễu anh.
Đây là thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp của Ronaldo và là lần đầu tiên anh bị truất quyền thi đấu khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trận đấu khép lại với một màn trình diễn đáng quên của Ronaldo, khi anh tung ra 5 cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn thắng nào. Cơ hội đáng chú ý duy nhất của anh là cú đánh gót ngay phút thứ hai, nhưng đã bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá thành công.
Admin
Nguồn: VnExpress
