Khán giả châu Á hẳn còn nhớ Kim Seol, cô bé “thần ăn” Jin Joo đáng yêu trong bộ phim truyền hình đình đám “Reply 1988”. Gần một thập kỷ trôi qua, hình ảnh cô bé ngày nào giờ đã là một thiếu nữ trung học xinh xắn, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Theo thông tin từ MK, hiện Kim Seol đang tập trung vào việc học tại trường trung học. Tài khoản Instagram của cô được mẹ quản lý, và người mẹ cũng tiết lộ rằng Kim Seol đã tốt nghiệp một chương trình năng khiếu vào tháng 11 vừa qua. Gia đình luôn chú trọng đầu tư vào các môn nghệ thuật, tạo điều kiện để Kim Seol phát triển những sở trường của mình.
Thỉnh thoảng, mẹ của Kim Seol chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái như đi học, đi chơi hay tham gia thuyết trình. Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ hàng nghìn người hâm mộ. Nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Jin Joo lớn nhanh thật, càng lớn càng xinh xắn”, “Thật vui khi thấy em lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc”, “Mong sớm được gặp lại em trên màn ảnh”.

Sau thành công của “Reply 1988”, gia đình Kim Seol đã quyết định để cô tập trung vào việc học thay vì tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Trong suốt 10 năm qua, cô bé ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Mẹ của Kim Seol cũng chỉ đăng tải một vài hình ảnh của con mỗi năm.

“Reply 1988”, ra mắt năm 2015, là một bộ phim lấy bối cảnh năm 1988 tại Hàn Quốc. Phim xoay quanh câu chuyện về tình bạn, tình yêu và gia đình của một nhóm bạn thân gồm năm người (bốn nam, một nữ) và những người hàng xóm tại khu phố Ssangmun Dong, Seoul. Bộ phim đan xen giữa quá khứ và hiện tại, dẫn dắt người xem đi tìm lời giải cho câu hỏi: ai là chồng của nữ chính Duk Sun trong số bốn chàng trai lớn lên cùng cô? Câu trả lời chỉ được hé lộ ở nửa sau tập 20, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.
Bộ phim tái hiện một cách chân thực bối cảnh xã hội Hàn Quốc năm 1988, với những sự kiện lịch sử như Thế vận hội Mùa hè Seoul và các cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên. Giữa sự náo nhiệt của Seoul, khu phố Ssangmun Dong hiện lên như một ốc đảo bình yên, nơi những đứa trẻ với tính cách khác biệt nhưng vô cùng thân thiết cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đó là Choi Taek (Park Bo Gum), thiên tài cờ vây ngờ nghệch; Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) lạnh lùng; Sun Woo (Go Kyung Pyo) đẹp trai, học giỏi; Dong Ryung (Lee Dong Hwi) vụng về và Duk Sun (Hyeri) hậu đậu, cô gái duy nhất của nhóm. Tình bạn của họ trong sáng, vô tư, xen lẫn những rung động đầu đời đáng nhớ.
Admin
Nguồn: VnExpress
