Tại sao yêu hết lòng vẫn không giữ được bạn trai?

Mối tình thời trung học kéo dài ba năm giữa tôi và anh, người kém tôi một tuổi, đã phải đối mặt với thử thách lớn khi anh bắt đầu công việc ở xa. Chúng tôi bước vào giai đoạn yêu xa, một hành trình mà tôi luôn cố gắng vun đắp bằng sự chân thành và không đòi hỏi. Thậm chí, tôi chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào anh gửi.

Yêu hết lòng vẫn không giữ nổi bạn trai

Trong những buổi hẹn hò, tôi luôn chủ động chia sẻ chi phí, với niềm tin rằng tình yêu xuất phát từ trái tim sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, sau hơn nửa năm anh đi làm xa, một trận cãi vã nhỏ đã đẩy mối quan hệ của chúng tôi đến bờ vực. Ba ngày trôi qua trong im lặng, cho đến sinh nhật anh. Dù rất muốn đến bên anh vào ngày đặc biệt đó, tôi đành phải ở nhà vì vướng bận lịch học. Đúng nửa đêm, tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật, mong muốn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui cùng anh.

Sáng hôm sau, anh đáp lại tin nhắn, và đến tối, anh bất ngờ nói lời chia tay: “Quên anh đi, bên anh em chẳng được gì đâu”. Anh giải thích rằng muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi, nhưng lời chia tay đột ngột ấy lại gieo vào lòng tôi nỗi đau khôn tả. Tôi tự hỏi, nếu thật sự muốn tốt cho tôi, tại sao anh lại có thể dễ dàng buông tay và khiến tôi phải chịu đựng sự đau khổ này? Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã từng nghĩ đến những hành động dại dột, nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua được.

Hiện tại, tôi cảm thấy hoàn toàn bế tắc và không biết làm thế nào để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi nghi ngờ mình đang phải đối mặt với chứng trầm cảm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *