Đoàn Bá Tráng, chàng trai quê Thanh Hóa, đã được vinh danh là một trong 95 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội năm 2025. Thành tích này đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của Tráng, người vừa tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với điểm tổng kết ấn tượng 3.64/4.
Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với sư phạm, Tráng đã trải qua một hành trình dài tìm kiếm đam mê, với những bài học kinh nghiệm quý báu từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Mỏ – Địa chất. Anh từng sở hữu bằng cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật công trình xây dựng. Như Tráng chia sẻ, “Sau 10 năm đi lòng vòng, mình tìm được định hướng cuối cùng ở trường Sư phạm”.

Từng là học sinh chuyên Hóa của trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia, Tráng từng khiến gia đình thất vọng khi không đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Quân y năm 2014. Sự im lặng kéo dài giữa anh và bố, cùng bầu không khí căng thẳng trong gia đình, đã thôi thúc Tráng theo học Học viện Nông nghiệp Việt Nam như một giải pháp tạm thời.
Tuy nhiên, thiếu vắng đam mê đã khiến Tráng quyết tâm thi lại đại học. Lần này, anh chọn trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng vẫn thiếu 0,5 điểm. Cuối cùng, Tráng nhập học Đại học Mỏ – Địa chất theo nguyện vọng hai.

Ban đầu, Tráng muốn theo đuổi ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học để được học về Lọc hóa dầu, lĩnh vực gần gũi với sở trường Hóa học. Nhưng vì ngành này không tuyển nguyện vọng hai, anh đành học Kỹ thuật công trình xây dựng, với hy vọng được đăng ký học song ngành sau. “Dù tiếc nuối vì không đỗ vào khối công an, quân đội, nhưng mình cũng nghĩ cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và không còn ý định thi lại nữa”, Tráng tâm sự.
Trong 5 năm học tại Đại học Mỏ – Địa chất, Tráng tích cực tham gia các cuộc thi và gặt hái nhiều thành công, bao gồm giải nhì Olympic Hóa học và giải khuyến khích Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc. Với việc học song bằng, số tín chỉ mỗi kỳ của Tráng thường gấp đôi so với các bạn. Dù có những ngày học kéo dài từ sáng đến tối với 13 tiết, anh vẫn cố gắng đạt được tấm bằng loại giỏi. Bên cạnh đó, Tráng còn đi làm thêm và tự trang trải cuộc sống bằng học bổng và tiền làm thêm, không cần đến sự hỗ trợ từ gia đình.
Bước ngoặt đến khi Tráng trở thành trưởng ban học thuật của một câu lạc bộ thuộc Hội Sinh viên. Việc hỗ trợ và bồi dưỡng cho sinh viên tham gia các kỳ thi Olympic toàn quốc đã khơi dậy niềm yêu thích với việc giảng dạy trong anh. Sau khi tốt nghiệp năm 2020 với hai tấm bằng cử nhân loại giỏi, Tráng quyết định ở lại trường làm trợ giảng và dạy thêm thay vì tìm kiếm việc làm ngay. “Đó là lúc mình khao khát muốn theo đuổi nghề giáo và nghĩ cần phải học Sư phạm bài bản”, Tráng chia sẻ.

Mặc dù từng không hài lòng khi con trai liên tiếp trượt các trường công an, quân đội, bố của Tráng lại ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp giáo viên. Tráng đã nộp hồ sơ xét học bạ THPT chuyên vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và trúng tuyển ngành Sư phạm Hóa học.
Bắt đầu hành trình mới với những bạn học kém mình đến 7 tuổi, Tráng nhận thấy bản thân có phần chậm hơn, nhưng anh đã phát triển phương pháp học tập riêng. Thay vì ghi chép chi tiết, anh tập trung vào việc lưu lại những từ khóa quan trọng và chủ động trao đổi với giáo viên khi có thắc mắc. Nhờ sự chủ động này, Tráng luôn đạt kết quả tốt và nhận được học bổng khuyến khích học tập trong tất cả các kỳ.
Thử thách lớn nhất đối với Tráng là việc cân bằng giữa học tập và công tác đoàn hội, khi anh đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên trường. “Công tác đoàn hội có rất nhiều việc không tên đến bất ngờ. Nếu không thể cân bằng thì đó sẽ thành gánh nặng”, Tráng nhận định.
Tuy nhiên, Tráng cũng cho rằng những hoạt động này đã giúp anh rèn luyện các kỹ năng quan trọng như lập kế hoạch, giao tiếp và lãnh đạo. Nhờ đó, anh đã giành được Giải thưởng Sao Tháng giêng, bằng khen của Trung ương Đoàn và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố. Ngoài ra, Tráng còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và giành giải nhì cuộc thi Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên.
Thầy Vũ Hồng Phúc, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đánh giá cao nghị lực và tinh thần cầu thị của Tráng. Thầy cũng ấn tượng với khả năng quản lý, tổ chức tốt và sự nhạy bén trong xử lý tình huống của chàng thủ khoa.
Nhìn lại hành trình 10 năm đã qua, Tráng không hề hối tiếc. Anh cho rằng mình đã học được nhiều điều quý giá ở mỗi chặng đường. Thời gian học ở hai trường đại học trước đây đã giúp Tráng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và làm quen với nhiều môi trường khác nhau, giúp anh tự tin hơn trong cuộc sống.
“Nếu không học Sư phạm, dù có đi dạy, mình cũng chỉ có thể đứng lớp theo bản năng”, Tráng chia sẻ về quyết định ở lại trường làm việc và tiếp tục học lên thạc sĩ để trở thành giảng viên.
Admin
Nguồn: VnExpress
