Charlotte Grainger, một cây viết tự do người Anh, từng mơ về cuộc sống du mục số đầy màu sắc như những người bạn xung quanh. Cô luôn khao khát những bãi biển nắng gió và cảm giác phiêu lưu, dù đã có một cuộc sống ổn định tại Anh. Nỗi lo “bỏ lỡ điều gì đó” thôi thúc cô lên đường.
Cô quyết định đặt vé đến Lisbon, Bồ Đào Nha, cho một chuyến đi kéo dài hai tháng, với hy vọng vừa làm việc vừa khám phá một thành phố mới. Trong những tháng chuẩn bị, Charlotte hào hứng chia sẻ kế hoạch của mình với tất cả mọi người và lên kế hoạch chi tiết cho thời gian ở Bồ Đào Nha.
Để có một không gian làm việc lý tưởng, cô chọn một địa điểm gần Cais do Sodre, khu phố lịch sử ven sông nổi tiếng với chợ ẩm thực, lối đi dạo và các hoạt động giải trí về đêm sôi động. Cô đã liên hệ trước để đăng ký thành viên. Về chỗ ở, Charlotte thuê một căn hộ “ấm cúng” ở trung tâm khu phố cổ Bica, chỉ cách nơi làm việc 10 phút đi bộ.

Cô mường tượng về một cuộc sống như trên Instagram, nhâm nhi cà phê dưới ánh nắng và ngắm nhìn những ngôi nhà đầy màu sắc đặc trưng của thành phố. Cô cũng mong chờ gặp gỡ những người thú vị.
Ngày khởi hành, Charlotte nhanh chóng thu dọn hành lý, tạm biệt bạn trai và thú cưng, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu. Nhưng mọi thứ chỉ diễn ra suôn sẻ đến đây.
Khi đến Lisbon, Charlotte nhanh chóng vỡ mộng. Khu làm việc chung, nơi được thiết kế để phục vụ những người làm tự do như cô, lại chào đón cô bằng một không gian ồn ào với đủ loại ngôn ngữ. Không quen biết ai, Charlotte chỉ nhận được những nụ cười xã giao và không ai thực sự trò chuyện với cô. Cô cảm thấy như mình đang quay lại thời đại học.

Trên đường từ chỗ làm về nhà, Charlotte nhận được cuộc gọi từ bố. Cô bật khóc vì cảm thấy lạc lõng và không hiểu mục đích của chuyến đi này. “Lúc đó, tôi thấy mình thật ngốc”, cô chia sẻ.
Bố Charlotte trấn an con gái và hỏi cô đã ăn gì chưa. Vì quá lo lắng về cuộc sống mới, cô đã bỏ bữa trưa và đang rất đói. Dù vẫn còn khóc, Charlotte tìm đến khu ẩm thực, mua một chiếc bánh và ăn một mình. Cô tự nhủ “ngày mai sẽ tốt hơn” để động viên bản thân.
Ngày hôm sau, Charlotte tải ứng dụng Bumble BFF để kết nối bạn bè. Vài ngày sau, cô gặp một người bạn qua ứng dụng tại một quán bar cách chỗ ở khá xa. Tuy nhiên, sau vài phút trò chuyện, cả hai nhận ra họ không có điểm chung. Họ uống hết đồ uống và chia tay trong sự ngượng ngùng.
Charlotte tiếp tục làm quen với vài người khác, nhưng kết quả vẫn tương tự. Điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ về quyết định của mình. Vốn là một người hướng ngoại, Charlotte tự tin vào khả năng kết bạn. Nhưng ở Lisbon, cô đã trải qua nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, mà hầu như không nói chuyện với ai.
Rào cản ngôn ngữ cũng là một trở ngại lớn. Cô chỉ biết một vài câu tiếng Tây Ban Nha đơn giản, trong khi người dân địa phương nói tiếng Bồ Đào Nha. Mọi thứ diễn ra không như ý muốn đến mức cô đã nghĩ đến việc bay về nhà sớm.

Trong hai tháng ở Lisbon, Charlotte đón hai người thân đến thăm: anh họ và bố. Mỗi người ở lại vài ngày và cùng cô khám phá thành phố. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, cô cũng kết bạn được với một người đến từ Canada, cũng là một digital nomad. Sau đó, cô quen biết Natalia, một người dân địa phương. Họ giữ liên lạc với nhau và trong những lần trở lại Bồ Đào Nha sau này, Charlotte thường ở lại nhà Natalia.
Nhìn lại hai tháng làm việc và du lịch ở nước ngoài, Charlotte nhận ra mình không thu hoạch được nhiều trải nghiệm như mong đợi. Khi bình tĩnh suy nghĩ lại về chuyến đi, cô nhận ra sai lầm lớn nhất của mình là thiếu sự kết nối thực sự với mọi người. Cô đã không chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết bạn, hòa nhập vào cuộc sống mới, và mọi thứ “không như mơ”.
Admin
Nguồn: VnExpress
