Alcaraz: Kiểm soát cảm xúc quan trọng hơn chiến thắng

Sau khi chính thức giành vé vào bán kết ATP Finals và đòi lại ngôi vị số 1 thế giới từ tay Jannik Sinner, Carlos Alcaraz đã chia sẻ về bí quyết kiểm soát phong độ và cảm xúc trên sân đấu. Theo anh, phải mất đến 4 năm để hoàn thiện kỹ năng quan trọng này, dù mới chỉ 22 tuổi.

Alcaraz giao bóng trong trận gặp Musetti, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 13/11. Ảnh: Reuters
Ảnh: Alcaraz giao bóng với Musetti tại Turin, Italy. Ảnh: Internet

Alcaraz thừa nhận rằng anh thường không thể giành chiến thắng nếu không đạt trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, anh luôn nỗ lực hết mình để tạo ra cơ hội. “Tôi biết mình phải chơi ở đẳng cấp cao, ngay cả khi không ở trạng thái hoàn hảo”, Alcaraz nói sau chiến thắng 6-4, 6-1 trước Lorenzo Musetti ở trận cuối vòng bảng ATP Finals. Anh nhấn mạnh rằng điều quan trọng không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách kiểm soát phong độ và cảm xúc, đặc biệt là trong những thời điểm thi đấu tốt hoặc tệ nhất.

Chiến thắng trước Musetti đã giúp Alcaraz kết thúc vòng bảng một cách hoàn hảo, với thành tích bất bại và giành thêm 600 điểm ATP. Số điểm này đủ để anh chính thức trở thành số một thế giới vào cuối năm, bất kể kết quả của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Jannik Sinner. Alcaraz bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của mình: “Tôi nghĩ mình đã chơi thứ tennis tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi đến Turin với sự tự tin và đạt được kết quả này”.

Năm 2025 đánh dấu một mùa giải thành công rực rỡ của Alcaraz với 8 danh hiệu, nhiều nhất trên ATP Tour. Trong đó, nổi bật là hai Grand Slam (Roland Garros và Mỹ Mở rộng), ba danh hiệu ATP Masters 1000 (Monte Carlo, Rome và Cincinnati) và ba ATP 500 (Rotterdam, Queen’s Club và Tokyo). Đây cũng là số danh hiệu nhiều nhất mà anh từng giành được trong một mùa giải. Alcaraz trở thành tay vợt đương đại thứ hai, sau Novak Djokovic (8 lần), có nhiều hơn một lần kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới.

Trước thềm ATP Finals, phong độ của Alcaraz trên sân cứng trong nhà đã bị đặt dấu hỏi, đặc biệt sau thất bại ngay trận mở màn tại Paris Masters. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định 2025 là mùa giải thi đấu trong nhà tốt nhất của anh cho đến nay, sau khi nhớ lại chức vô địch tại Rotterdam hồi tháng 2.

Alcaraz chia sẻ: “Tôi không chơi quá nhiều giải trong nhà mỗi năm, nên tôi không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tôi cảm thấy rất ổn sau mỗi trận đấu tại ATP Finals, và tôi hy vọng sẽ còn cảm thấy tốt hơn nữa khi vào bán kết”.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Alcaraz duy trì phong độ cao là việc chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong lịch thi đấu dày đặc. Anh giải thích: “Luôn là quá trình hiểu bản thân, hiểu mình cần gì trong và ngoài sân. Tôi kiểm soát tốt sự cân bằng giữa thể lực và sức mạnh tinh thần”.

Sau trận thắng trước Musetti, Alcaraz đã mất khoảng một tiếng rưỡi để ăn mừng danh hiệu số 1 thế giới cuối năm 2025 trước khi gặp gỡ truyền thông. Tuy nhiên, anh vẫn ý thức được rằng mình mới chỉ hoàn thành một trong hai mục tiêu chính: “Giải đấu vẫn chưa kết thúc”.

Với vị trí nhất bảng Jimmy Connors, Alcaraz sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Alexander Zverev và Felix Auger-Aliassime ở bán kết ATP Finals. Anh chỉ còn cách chức vô địch đầu tiên tại giải đấu cuối mùa hai trận thắng nữa. Cùng với Alcaraz, Alex De Minaur cũng giành quyền vào bán kết với tư cách nhì bảng Jimmy Connors.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *