Tiền vệ Rodrigo De Paul tiết lộ về chuyến viếng thăm bất ngờ của Lionel Messi tới sân Camp Nou, diễn ra vào đêm 9/11 khi cả hai đang trên đường sang Tây Ban Nha hội quân cùng đội tuyển Argentina.
Theo lời kể của De Paul, mọi chuyện bắt đầu một cách tình cờ tại Miami. Khi chuẩn bị bay sang Tây Ban Nha, Messi bất ngờ đề nghị: “De Paul, chúng ta ghé qua Barcelona nhé. Tôi muốn xem Camp Nou.” Ban đầu, De Paul ngỡ rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Tuy nhiên, Messi hoàn toàn nghiêm túc. Siêu sao người Argentina muốn thực hiện chuyến đi một cách lặng lẽ, tránh sự ồn ào và phô trương.

Chuyến bay riêng đã đưa Messi, De Paul và trợ lý Pepe Costa đến Barcelona vào đêm khuya. Theo nguồn tin thân cận, không ai trong số họ liên hệ trước với câu lạc bộ Barcelona. “Messi muốn mọi thứ diễn ra thật yên tĩnh, không ồn ào, không máy ảnh,” De Paul chia sẻ. Họ nghỉ tại một khách sạn có tầm nhìn hướng thẳng ra sân Camp Nou. “Anh ấy ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn Camp Nou rất lâu và khẽ nói: ‘Nơi này lưu giữ một phần trong tôi’.”
Những bức ảnh Messi đăng tải trên Instagram vào ngày 10/11 có chất lượng không cao, thậm chí khá mờ, cho thấy chúng không được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp. De Paul và Pepe Costa đã tự tay chụp ảnh và quay video Messi đứng trong và ngoài sân Camp Nou lúc nửa đêm.
Mặc dù vậy, những hình ảnh này vẫn gây “bão” trên mạng xã hội, buộc Barcelona phải ra thông cáo khẳng định Messi đã “xin phép thông qua đội an ninh thi công sân.” Tuy nhiên, phía Messi ngay lập tức phủ nhận thông tin này, khẳng định anh không báo trước cho bất kỳ ai và chỉ ghé thăm theo cảm hứng. Loạt ảnh này đã thu hút hàng chục triệu lượt thích trên Instagram của Messi.
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cặp đôi đang quay video tình cảm ở Barcelona, bất ngờ ghi lại được khoảnh khắc Messi đi bộ ngang qua vào lúc nửa đêm. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ này. Dù đã rời Barcelona hơn 4 năm, Messi vẫn là một nhân vật nổi tiếng tại thành phố này.
Theo De Paul, chuyến ghé thăm Camp Nou không chỉ đơn thuần là để hoài niệm. Nó còn là một sự khẳng định rằng Messi vẫn hướng về Barcelona, vẫn xem nơi đây là nhà. “Tôi không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười và nói với Leo: ‘Đúng vậy. Không có câu lạc bộ nào xứng với anh hơn Barcelona’,” De Paul kể lại.
Messi cũng đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở lại Barcelona trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Diario Sport, anh cho biết gia đình anh rất nhớ thành phố này và có kế hoạch quay trở lại sinh sống tại đây. Hiện tại, hợp đồng của Messi với Inter Miami còn thời hạn đến năm 2028, khi anh bước sang tuổi 41.
Trong một cuộc phỏng vấn khác, Messi cũng tiết lộ mong muốn sở hữu một đội bóng đá. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta vẫn chưa được cải thiện kể từ khi anh rời Barca vào năm 2021.
Admin
Nguồn: VnExpress
