Sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Estonia trên sân nhà Ullevaal, tiền đạo Erling Haaland đã gây bất ngờ khi đích thân đi nhận 70 chiếc bánh mì kẹp thịt bò phô mai để chiêu đãi các đồng đội. Sự việc diễn ra ngay sau trận đấu tối 13/11, khi Haaland cùng hai thành viên khác của đội tuyển Na Uy ra ngoài sân để nhận “đơn hàng đặc biệt” này.

Chứng kiến Haaland vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi mang đồ ăn vào phòng thay đồ, tiền vệ Sander Berge của Fulham không giấu được sự thích thú. Anh hài hước nhận xét đây là một “màn thể hiện đỉnh cao” của người đội trưởng. Ngay cả HLV Stale Solbakken cũng bật cười khi nghe tin này trong phòng họp báo, thốt lên: “À, ra tối nay là như vậy đấy”.
Không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Na Uy diễn ra vô cùng sôi động. Các cầu thủ đã cùng nhau nhảy múa và hát vang ca khúc “Händarna mot himmelen” (Đưa đôi tay lên trời), một bài hát quen thuộc trong các dịp lễ hội và ăn mừng.

Trận đấu trên sân Ullevaal hôm đó đã thu hút sự chú ý đặc biệt, với sự góp mặt của Đức vua Harald V 88 tuổi và vợ chồng Thái tử Haakon. Hai tiền đạo chủ lực của Na Uy là Alexander Sorloth và Erling Haaland đều tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp phần vào chiến thắng thuyết phục trước Estonia.
Chiến thắng này đưa Na Uy tiến gần hơn bao giờ hết đến tấm vé tham dự World Cup sau 28 năm chờ đợi. Hiện tại, họ đang dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 21 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Italy 3 điểm và có hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+29 so với +12). Ở lượt trận cuối cùng, Na Uy sẽ làm khách trên sân San Siro của Italy vào ngày 16/11. Họ chỉ mất ngôi đầu bảng nếu thua Italy với cách biệt ít nhất 9 bàn.
Bạn gái của Haaland, Isabel Haugseng Johansen, cũng không giấu được niềm tự hào về chiến thắng của đội nhà. Cô chia sẻ với báo giới rằng không thể diễn tả hết cảm xúc của mình. Isabel, người vừa đón con đầu lòng cùng Haaland vào cuối năm 2024, cho biết kế hoạch ăn mừng của cô sẽ rất giản dị: “Tôi sẽ về nhà với em bé và ngủ, tranh thủ ngủ khi còn có thể”. Khi được hỏi liệu có sang Milan để theo dõi trực tiếp trận đấu cuối cùng với Italy hay không, Isabel cười và trả lời rằng cô phải ở nhà để chăm sóc con.
Nếu không có bất ngờ lớn nào xảy ra, Na Uy nhiều khả năng sẽ kết thúc vòng loại ở vị trí đầu bảng và giành vé dự World Cup sau gần ba thập kỷ vắng bóng. Lần gần nhất Na Uy tham dự một giải đấu lớn là World Cup 1998, với thế hệ vàng gồm những tên tuổi như Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer và Stale Solbakken (HLV hiện tại của đội). Tại giải đấu đó, Na Uy đã vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai sau Brazil, nhưng phải dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 0-1 trước Italy.
Admin
Nguồn: VnExpress
