Vừa trở về sau chuyến đi Bắc Kinh kéo dài 6 ngày 5 đêm cùng gia đình, chị Thảo Anh, 35 tuổi, chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ, dù có chút “vất vả” do đúng vào mùa cao điểm du lịch. Chuyến đi tự túc của gia đình ba người với tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng, tập trung vào việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa thu, đặc biệt là sắc vàng của lá tại các điểm đến lịch sử nổi tiếng của thủ đô Trung Quốc.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước về việc lượng khách du lịch sẽ đông đúc, chị Thảo Anh vẫn không khỏi bất ngờ trước sự “quá tải” tại các điểm tham quan.

Chị kể, tại Tử Cấm Thành, hình ảnh phổ biến nhất là du khách, phần lớn diện trang phục cổ trang, tạo dáng chụp ảnh. “Cứ mỗi mét vuông lại có đến cả chục người hóa thân thành ‘công chúa’ để chụp ảnh”, chị hài hước miêu tả, đồng thời cho biết gia đình chị cũng đã thử trải nghiệm dịch vụ thuê trang phục này.
Cách Cố Cung không xa, một địa điểm cho thuê trang phục niêm yết giá 199 tệ (khoảng 740.000 đồng) cho gói đầy đủ bao gồm trang điểm, làm tóc và trang phục. Gia đình chị Thảo Anh lựa chọn gói dịch vụ đơn giản hơn với giá 120 tệ (khoảng 450.000 đồng), bao gồm trang phục và làm tóc. Trên đường từ cửa hàng thuê đồ đến Cố Cung, từng đoàn du khách với trang phục rực rỡ sắc màu di chuyển qua các con phố, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.
Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, việc chụp được những bức ảnh kỷ niệm đẹp trở nên khó khăn hơn. “Hầu hết các bức ảnh đều có người lọt vào khung hình, và để có được một góc chụp vắng người, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu”, chị Thảo Anh chia sẻ. Những khoảnh khắc hiếm hoi chụp được không gian vắng vẻ là khi chị tập trung vào những tán lá vàng rực rỡ trên mái của các cung điện.
Việc mua vé tham quan cũng là một thách thức đối với gia đình chị. Họ phải xếp hàng chờ đợi rất lâu, và thậm chí có một số điểm đến đã hết vé khi đến nơi. Từ trải nghiệm này, chị Thảo Anh rút ra kinh nghiệm rằng việc đặt vé trực tuyến trước nhiều ngày là vô cùng quan trọng, không nên chủ quan mua vé trực tiếp tại các điểm tham quan.
Trong suốt hành trình, Di Hòa Viên (Cung điện Mùa hè) là điểm đến mang lại cảm giác thoải mái hơn nhờ không gian rộng lớn. Tại đây, gia đình chị đã có cơ hội trải nghiệm yến tiệc cung đình với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng mỗi người. Chị đánh giá trải nghiệm này “khá ổn”, tuy nhiên “đồ ăn không ngon như mong đợi”. Về chỗ ở, gia đình chị đã đặt phòng khách sạn thông qua ứng dụng, kèm theo dịch vụ đưa đón sân bay.
Thời điểm gia đình chị Thảo Anh đến Bắc Kinh cũng là lúc thành phố bước vào mùa cao điểm ngắm lá vàng, thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 11. Các điểm tham quan nổi tiếng được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ của lá ngân hạnh.
Sự đông đúc tại các điểm du lịch của Bắc Kinh trong mùa thu này cũng trùng khớp với dự đoán của nhiều công ty lữ hành tại Việt Nam. Bà Đào Mai Dung, đại diện Nam Thanh Travel, cho biết số lượng khách Việt Nam đặt tour du lịch mùa thu Trung Quốc trong hai tháng 8 và 9 (khởi hành vào tháng 10 và 11) gần tương đương với tổng số lượng khách của cả mùa thu năm 2024.
Nền tảng etrip4u.com cũng ghi nhận rằng tour du lịch mùa thu Trung Quốc chiếm gần 40% tổng số tour quốc tế được bán ra trong quý II. Ông Phạm Anh Vũ, đại diện Du lịch Việt, xác nhận rằng lượng khách đặt tour ngắm lá vàng mùa thu đã tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm 2024, và Trung Quốc là điểm đến được ưa chuộng nhất.
Theo các chuyên gia du lịch, có ba yếu tố chính tạo nên xu hướng này. Thứ nhất, chi phí trọn gói cho một chuyến đi Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với các thị trường Đông Bắc Á khác, đây là yếu tố hấp dẫn du khách nhất. Thứ hai, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và phong phú. Thứ ba, thủ tục và việc di chuyển đến Trung Quốc ngày càng trở nên thuận tiện hơn.
Mặc dù gặp phải một số bất tiện do đi du lịch vào mùa cao điểm ở Bắc Kinh, chị Thảo Anh vẫn cảm thấy chuyến đi mang lại những giá trị to lớn. Chị và gia đình đã có cơ hội khám phá văn hóa và lịch sử của cố đô thông qua các công trình kiến trúc vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành. Quan trọng hơn cả, chị đã thực hiện được mong muốn đưa mẹ đi du lịch.
“Nhìn thấy mẹ vui vẻ và thích thú khi khám phá những vùng đất mới, tôi cảm thấy mãn nguyện. Những khó khăn khác chỉ là chuyện nhỏ”, chị Thảo Anh chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress
