Mẹ chồng thờ ơ cháu mới sinh: Tâm sự nàng dâu & lời khuyên

Sau 8 tháng sinh con, tôi để bé ở nhà ngoại chăm sóc vì vợ chồng tôi phải làm việc tại thành phố. Nhà nội cách chúng tôi 200km, bà nội chỉ ghé thăm cháu hai lần. Thú thật, từ khi sinh bé đến giờ, tôi cảm thấy bên nội hờ hững, không hề có sự quan tâm đến cháu, ngay cả một hộp sữa hay bịch tã cũng không. Trước đây, tôi rất quý mến nhà chồng, nhưng thái độ thờ ơ của họ khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi so sánh với những gia đình khác, nơi con cháu được cả nội ngoại yêu thương.

Tôi có cảm giác không hài lòng với bà nội và không muốn đưa cháu về bên nội chơi. Tôi dự định sẽ ăn Tết ở nhà ngoại. Tôi băn khoăn không biết quyết định như vậy có đúng không, nhưng tôi nghĩ nếu nội không thương dâu, không quan tâm cháu thì sao có thể trách người khác? Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *