Tử tù thoát án tử hình vào phút chót: Tin mới nhất

Thống đốc bang Oklahoma, ông Kevin Stitt, đã gây bất ngờ khi quyết định khoan hồng cho Tremane Wood, một tử tù bị kết án vì liên quan đến vụ giết người năm 2002. Thay vì thi hành án tử hình, ông Stitt đã giảm án cho Tremane xuống mức tù chung thân không ân xá.

Tremane Wood bị kết án tử hình vì tội đâm chết Ronnie Wipf, một thanh niên 19 tuổi, trong một vụ cướp bất thành. Tuy nhiên, Tremane luôn khẳng định rằng anh trai mình mới là hung thủ thực sự.

Theo người phát ngôn của nhà tù, Tremane đã được chuẩn bị cho việc thi hành án, bao gồm cả việc dùng “bữa ăn cuối cùng” và chuyển đến phòng giam cạnh phòng thi hành án, trước khi quyết định ân xá được đưa ra.

Trong một tuyên bố, Thống đốc Stitt nhấn mạnh đến “sự tha thứ và tình yêu thương” mà gia đình nạn nhân dành cho Tremane, khi họ bày tỏ sự ủng hộ đối với đơn xin khoan hồng của anh ta.

Tremane Wood tham dự phiên điều trần khoan hồng hôm 5/11 qua video từ nhà tù. Ảnh: Oklahoma Voice
Tremane Wood điều trần xin ân xá qua video (Ảnh: Oklahoma Voice). Ảnh: Internet

Đây là lần thứ hai trong gần 7 năm tại nhiệm, Thống đốc Stitt thực hiện quyền ân xá. Ông cho biết mình chấp nhận khuyến nghị của Hội đồng Ân xá về việc giảm án cho Tremane xuống mức tù chung thân không ân xá – tương tự như hình phạt mà anh trai của Tremane đang phải chịu. Điều này đồng nghĩa với việc Tremane sẽ không có cơ hội xin giảm án hoặc ân xá trong suốt phần đời còn lại.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ Tổng chưởng lý Oklahoma, ông Gentner Drummond, người bày tỏ sự thất vọng vì Thống đốc đã “ân xá cho một tên sát nhân nguy hiểm”.

George Burnett, một trong những công tố viên tham gia vụ án ban đầu, khẳng định rằng bằng chứng cho thấy chính Tremane là người đã gây ra cái chết cho nạn nhân Ronnie Wipf.

Trong phiên điều trần khoan hồng, các luật sư của Tremane không phủ nhận việc anh ta tham gia vào vụ cướp, nhưng vẫn cho rằng anh trai của Tremane, Zjaiton Wood, mới là người trực tiếp gây ra cái chết của Ronnie Wipf. Zjaiton đã bị kết án tù chung thân không ân xá. Theo luật sư của Tremane, trước khi qua đời trong tù vào năm 2019, Zjaiton đã thừa nhận với nhiều người rằng mình chính là người đã giết Ronnie.

Đáng chú ý, gia đình của nạn nhân đã trình bày trước Hội đồng Ân xá rằng họ phản đối việc hành quyết Tremane.

Ngược lại, các công tố viên mô tả Tremane là một tội phạm nguy hiểm, người đã tiếp tục tham gia vào các hoạt động băng đảng và phạm tội trong thời gian ở tù, bao gồm buôn bán ma túy, sử dụng điện thoại di động trái phép và ra lệnh tấn công các tù nhân khác.

Gia đình và những người ủng hộ Tremane Wood bật khóc vui mừng khi nhận tin khoan hồng. Ảnh: McAlesternews
Gia đình vỡ òa khi Tremane Wood nhận ân xá (Ảnh: McAlesternews). Ảnh: Internet

Tremane đã thừa nhận những hành vi sai trái của mình trong tù và việc tham gia vào vụ cướp, nhưng phủ nhận việc mình là người đã giết Ronnie. Anh ta nói: “Tôi không phải là một con quái vật. Tôi không phải là một kẻ giết người. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy.”

Trong năm nay, bang Oklahoma đã thực hiện hai vụ hành quyết, bằng một nửa so với con số của năm ngoái.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *