Có lẽ duyên phận vẫn chưa mỉm cười với tôi khi nhiều lần gửi bài đăng tìm kiếm bạn đời đến chuyên mục này. Dù đã dần buông bỏ ý định tìm một gia đình nhỏ cho riêng mình, đây có thể là cơ hội cuối cùng để tôi thử vận may.
Để người bạn đời tương lai có thể hiểu hơn về tôi, xin phép được giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi sinh năm 1984, cao 1m58, nặng 52kg, dáng người cân đối. Quê tôi ở miền Tây, sau khi lên Sài Gòn học đại học, tôi đã ở lại sinh sống và làm việc đến nay. Công việc hiện tại của tôi là nhân viên nhân sự, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Hiện tại, tôi đang sống cùng em gái tại quận Tân Phú. Ba mẹ tôi đã qua đời và luôn mong muốn tôi yên bề gia thất, nhưng đến nay tôi vẫn chưa thực hiện được ước nguyện này của ông bà. Đó cũng là động lực để tôi đăng bài viết này, hy vọng tìm được hạnh phúc và hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ.
Để tiết kiệm thời gian cho cả hai, tôi xin chia sẻ về hình mẫu người bạn đời mong đợi. Tôi mong muốn người ấy có trình độ đại học tương đương tôi, có một công việc ổn định. Về độ tuổi, tôi hy vọng anh ấy trong khoảng 42-50 tuổi (vì tôi cũng không còn trẻ để có thể một mình chăm sóc con cái). Tôi không quá quan trọng việc anh ấy đã từng có gia đình hay chưa, điều quan trọng là anh ấy yêu thương vợ con (dù là con riêng của anh ấy hay con chung của chúng ta sau này).
Tôi gửi bài viết này đến chuyên mục Hẹn hò với hy vọng tìm được một nửa còn lạc lõng ngoài kia, hãy cùng tôi xây dựng một mái ấm gia đình.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị đã gửi thư và động viên tôi trong những bài đăng trước. Tôi cũng xin phép những anh có mục đích không tiến đến hôn nhân đừng gửi thư, để tránh mất thời gian của cả hai.
[Thông tin liên hệ cho độc giả được giữ nguyên]
Admin
Nguồn: VnExpress
