Tôi và vợ đã cùng nhau đi qua 5 năm yêu đương và gần 6 năm hôn nhân, hạnh phúc với hai con đủ cả trai lẫn gái. Cuộc sống gia đình tôi đầy đủ, không quá dư dả nhưng cũng không thiếu thốn. Cả hai vợ chồng đều làm nghề tự do: tôi làm việc tại nhà, còn vợ kinh doanh buôn bán. Chúng tôi đến với nhau từ những ngày còn khó khăn, và bằng sự nỗ lực, tôi đã xây được nhà, mua thêm đất và một căn hộ.
Tôi không phải là người có thói quen xấu như cờ bạc, rượu chè hay trăng hoa, chỉ thỉnh thoảng giải trí bằng vài ván game. Tiền vợ tôi kiếm được dùng để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, còn tiền tôi kiếm được lo trả các khoản nợ mua đất, mua nhà, các chuyến du lịch và những món đồ lớn. Vợ tôi cũng thường xuyên góp tiền vào những khoản chi tiêu chung khi cô ấy có khoản dư. Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu như vợ tôi không tình cờ gặp lại người yêu cũ. Cô ấy đã nhờ người bạn đó tìm giúp một mảnh đất và từ đó họ gặp lại nhau.
Người yêu cũ của vợ tôi chia sẻ rằng cuộc sống hôn nhân của anh ta không mấy hạnh phúc, vợ chồng thiếu sự chia sẻ, tâm sự và thường xuyên cãi vã. Anh ta kể rằng dù kiếm được tiền nhưng không được gia đình công nhận, thậm chí còn tiêu xài hoang phí dẫn đến nợ nần. Sau đó, anh ta đã cố gắng làm lại cuộc đời và hiện tại đang tu chí làm ăn. Khác với anh ta, vợ chồng tôi luôn chia sẻ mọi điều với nhau.

Vợ tôi đã nói dối tôi để đi gặp người yêu cũ và tôi đã phát hiện ra chuyện này. Trong lúc nóng giận, tôi đã không kiềm chế được mà đánh vợ. Vợ tôi giải thích rằng cô ấy chỉ thấy thương cảm cho hoàn cảnh của người kia. Sau đó, vợ tôi và người yêu cũ thường xuyên nhắn tin cho nhau, cô ấy nói rằng chỉ là để động viên và hỏi thăm, nhưng nếu không nhắn tin thì lại cảm thấy nhớ. Ban đầu, tôi yêu cầu vợ không liên lạc với người đó nữa, nhưng cô ấy không đồng ý. Cuối cùng, tôi đồng ý cho vợ tiếp tục liên lạc, nhưng âm thầm theo dõi. Tôi phát hiện ra rằng vợ tôi chỉ giữ lại những tin nhắn thông thường, còn những tin nhắn tình cảm, quan tâm (như hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở uống thuốc, giữ gìn sức khỏe, hoặc gợi lại những kỷ niệm xưa) thì đều bị xóa. Khi tôi nói với vợ rằng tôi đã đọc được những tin nhắn đó, cô ấy và người yêu cũ đã chuyển sang gọi điện cho nhau.
Vợ tôi khẳng định gia đình vẫn là quan trọng nhất, và người kia cũng nói với cô ấy như vậy, thậm chí còn cho vợ anh ta biết về việc anh ta thường xuyên nói chuyện với vợ tôi. Tôi không chắc liệu anh ta có nói thật với vợ tôi hay không. Khi người đó có ý định tặng hoa cho vợ tôi nhân ngày 20/10, cô ấy đã khuyên anh ta nên về tặng vợ mình. Người đó cũng thường xuyên ngỏ ý muốn tặng quà cho vợ tôi. Tôi đã nói với vợ rằng nếu cô ấy nhận quà của người đó, tôi sẽ không tặng quà cho cô ấy nữa.
Trước khi xảy ra chuyện này, tôi ít khi thể hiện tình cảm với vợ. Tôi nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc con cái và giúp đỡ vợ trong cuộc sống hàng ngày là đủ để khiến cô ấy vui vẻ. Tuy nhiên, vợ tôi lại thích những lời nói ngọt ngào và những món quà bất ngờ. Tôi không thường xuyên tặng quà vào những dịp đặc biệt, mà chỉ tặng vào những ngày bình thường. Tôi cũng phải tiết kiệm tiền để trả góp căn hộ mà chúng tôi đã mua. Còn tiền vợ tôi kiếm được, tôi để cô ấy tự do chi tiêu. Vợ tôi cũng rất tiết kiệm, đôi khi muốn mua món đồ gì đó mà tôi không thích, tôi nói cô ấy tự bỏ tiền ra thì cô ấy lại thôi.
Sau sự việc vợ tôi gặp lại người yêu cũ và nói dối, tôi đã nói với vợ rằng tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã vơi đi phần nào. Nhưng thực tế, tôi lại quan tâm đến vợ nhiều hơn, tâm sự với cô ấy nhiều hơn và nói những lời yêu thương hơn. Vợ tôi cũng cảm nhận rõ sự thay đổi này. Về chuyện chăn gối, vợ chồng tôi vẫn hòa hợp và thậm chí còn gần gũi hơn trước. Tôi cũng khuyên vợ nên giảm dần việc nhắn tin và gọi điện cho người kia, vì anh ta cũng đã có gia đình. Tôi cảm thấy không thoải mái khi thấy vợ thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Thực lòng, tôi hiểu rằng vợ tôi không có ý gì với người đó, nhưng tôi lo sợ rằng anh ta vẫn đang cố gắng tán tỉnh cô ấy. Tôi thực sự khó chịu với việc vợ thường xuyên nhắn tin hay gọi điện cho anh ta.
Do công việc của tôi liên quan đến sáng tạo nên tôi thường suy nghĩ rất nhiều, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Dạo gần đây, công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi nên tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Tôi đang phân vân không biết có nên yêu cầu vợ chấm dứt hoàn toàn việc nhắn tin hay gọi điện cho người yêu cũ, hay nên để cô ấy tự giảm dần việc này? Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Admin
Nguồn: VnExpress
