Chờ vợ hồi sinh: Nên lấy người khác không?

Năm 2017, ông Gui Junmin, một chuyên gia thể thao, đã quyết định cho đông lạnh thi thể người vợ quá cố, bà Zhan Wenlian, sau khi bà qua đời vì ung thư phổi. Ông Gui tâm sự rằng sự ra đi của bà đã khiến thế giới của ông sụp đổ.

Zhan Wenlian được đưa vào bình chứa đông lạnh, năm 2017. Ảnh: Wenxuecity
Zhan Wenlian 2017: Hành trình đông lạnh cơ thể. Ảnh: Internet

Thi thể của bà Zhan hiện đang được lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng, trong một khu vực được gọi là “Bình chứa số 1”. Theo thông tin từ viện nghiên cứu, tình trạng thể chất và cấu trúc tế bào của bà Zhan không có những biến đổi bất thường.

Hợp đồng bảo quản thi thể bà Zhan có thời hạn 30 năm. Ông Gui cũng đã chia sẻ với con trai về mong muốn được đông lạnh sau khi qua đời để có thể bầu bạn với vợ. Ông lo lắng rằng nếu bà Zhan tỉnh dậy trong tương lai, bà sẽ phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Hai năm sau khi bà Zhan qua đời, ông Gui sống một mình để giữ trọn lời hứa với vợ. Tuy nhiên, vào năm 2020, một cơn gút cấp khiến ông nằm bất động trong nhà suốt hai ngày mà không ai hay biết. Sự việc này đã khiến ông nhận ra những rủi ro khi sống cô đơn.

Wang ăn tối cùng người phụ nữ mới (ở giữa). Ảnh: infzm.com
Wang: Bữa tối cùng người phụ nữ mới gây xôn xao. Ảnh: Internet

Thông qua bạn bè, ông Gui đã gặp bà Wang Chunxia, một người làm trong ngành bảo hiểm. Ban đầu, bà Wang xem ông như một khách hàng, nhưng dần dần mối quan hệ của họ phát triển thành một tình bạn, và sau đó là một mối quan hệ tình cảm. Ông Gui mô tả bà Wang là một người giản dị, chân thành, luôn chăm sóc ông chu đáo từ những việc nhỏ nhặt như pha trà, nhắc uống thuốc, đến việc hỗ trợ ông đi lại sau ca phẫu thuật đặt stent động mạch vành.

Mặc dù vậy, ông Gui thừa nhận rằng mối quan hệ này mang tính “thực dụng” bởi giữa hai người có sự khác biệt về nền tảng kinh tế và trải nghiệm sống. Ông khẳng định rằng người vợ đã khuất vẫn là “không thể thay thế” và ông thường xuyên đến kiểm tra khu vực đông lạnh nơi bà đang được bảo quản.

Ông Gui chia sẻ: “Tôi có trách nhiệm với cô ấy (bà Wang), nhưng đây là một vấn đề phức tạp. Cô ấy không thể thay thế vợ tôi. Tôi không thể quên quá khứ, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống.”

Ông cũng bày tỏ sự băn khoăn về những vấn đề pháp lý và đạo đức có thể phát sinh. Ông đặt câu hỏi: Nếu ông kết hôn với bà Wang, liệu sau này có bị xem là đa thê hay không? Và nếu bà Zhan được hồi sinh, tài sản và các mối quan hệ gia đình sẽ được giải quyết như thế nào?

Câu chuyện của ông Gui đã nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng ông “đa thê về mặt cảm xúc”, khi một mặt ông ở bên người mới, mặt khác vẫn chờ đợi ngày đoàn tụ với người đã khuất.

Một số khác lại chỉ trích sự tận tâm mà ông dành cho người vợ cũ chỉ là một “ảo tưởng về vai diễn người chồng đau khổ”, trong khi ông lại có phần xa cách với người bạn đời hiện tại. Một bình luận trên mạng xã hội viết: “Đã chọn yêu người mới thì phải chân thành. Sự tận tụy nửa vời này không phải là cao quý mà chỉ là ích kỷ.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *