Con đuối sức ở cấp ba: Giải pháp nào cho con?

Tôi năm nay 45 tuổi, là công chức nhà nước, hiện đang một mình nuôi con trai học lớp 10. Cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có ý thức học tập nhưng khả năng tiếp thu không được nhanh nhạy. Ngay từ những năm tiểu học, tôi đã nhận thấy con mình có phần chậm hơn so với các bạn. Thời gian đầu, tôi định tự mình kèm cặp con trong những năm cấp một, nhưng do không có phương pháp sư phạm lại thiếu kiên nhẫn, thêm vào đó con cũng chậm tiếp thu nên tôi đã quyết định cho con đi học thêm cho đến hết cấp hai.

Từ khi con học lớp 7, tôi đã nhen nhóm ý định cho con vào một trường trung học phổ thông tốt. Hàng ngày, tôi luôn động viên, nhắc nhở con cố gắng để có thể vào được ngôi trường đó. Bản thân con cũng rất nỗ lực và quyết tâm. Thực tế, con cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng tôi biết rõ năng lực học tập của con chỉ ở mức khá.

Đến năm lớp 10, con tôi đã được nhận vào ngôi trường mơ ước. Sau 6 tuần học hè trải nghiệm, con còn gặp nhiều khó khăn do chưa quen với sự tự lập. Tuy nhiên, khi bước vào năm học chính thức, con đã dần ổn định và đi vào nề nếp. Điều khiến tôi lo lắng là dường như con đang bị hụt hơi so với các bạn trong lớp. Những bài kiểm tra đầu tiên cho thấy kết quả học tập của con chỉ ở mức trung bình, điểm 5 hoặc 6. Tôi thường xuyên vào TP.HCM để động viên, nhắc nhở con, nhưng nhận thấy ở con một sự an phận trong học tập. Tôi đã nói với con rằng nếu cảm thấy quá sức, không theo kịp chương trình thì có thể chuyển về trường tỉnh để học, sau này có thể học nghề. Con trả lời: “Mẹ cứ để con từ từ theo kịp, con không muốn về vì các thầy cô ở đây dạy rất giỏi”.

Con tôi đuối sức khi học ở trường cấp ba tốt

Qua những lần trò chuyện, tôi cảm nhận được sự quyết tâm của con. Bản thân con cũng mong muốn được vào đại học. Tuy nhiên, điểm số của con vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể. Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu liên lạc và tạo áp lực cho tôi, cho rằng con không theo kịp chương trình và yêu cầu tôi tìm một môi trường học tập khác phù hợp hơn cho con. Nhà trường cũng đã tổ chức các buổi phụ đạo cho hai môn học mà con còn yếu, nhưng có vẻ như con vẫn chưa theo kịp. Giáo viên nhận xét rằng con ngồi học rất chăm chỉ, ghi chép đầy đủ và nghe giảng bài, nhưng có lẽ chưa tập trung cao độ nên trong khi các bạn đã hiểu bài thì con vẫn còn mơ hồ.

Nhìn bảng điểm mà giáo viên gửi, tôi thấy các môn khác của con có vẻ đang tiến bộ dần, chỉ riêng môn Toán và Ngoại ngữ vẫn ở mức trung bình. Nỗi sợ lớn nhất của tôi và con hiện tại là điểm số không cao (nhưng vẫn trên 5) sẽ khiến con bị thầy cô trách mắng. Con cũng rất lo sợ bị đuổi khỏi trường. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối phó với giáo viên và nhà trường. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những phụ huynh nào đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có kiến thức về môi trường giáo dục, để biết tôi nên làm gì trong tình huống này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *