Vụ án gây chấn động tại New Hampshire khép lại với bản án tù chung thân dành cho Joshua Powell, 27 tuổi, kẻ đã ra tay sát hại chính bà ngoại ruột của mình. Trước khi nghe tuyên án tại Tòa án Portsmouth hôm 14/11, Powell nghẹn ngào: “Tôi yêu bà ngoại, bà là người quan tâm tôi nhất trên đời. Nếu có thể, tôi ước mình có thể quay ngược thời gian và ngăn chặn chuyện này”. Bị cáo chỉ được xét giảm án sau 26 năm thụ án.
Theo cáo trạng, vào rạng sáng ngày 17/5/2024, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Hampshire đã nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn tại nhà riêng của bà Emma Finch, 96 tuổi, sau khi hệ thống báo động khí carbon monoxide được kích hoạt. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện thi thể bà Emma trong phòng ngủ.
Kết quả điều tra cho thấy ngọn lửa bắt nguồn từ giường ngủ của nạn nhân. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của bà Emma là do bị siết cổ. Đặc biệt, không có dấu hiệu của Carboxyaemoglobin (COHb) trong máu, chứng tỏ bà đã qua đời trước khi đám cháy xảy ra.
Quá trình điều tra tập trung vào Joshua Powell, cháu ngoại của nạn nhân, người thường xuyên đến thăm bà để mua sắm và chơi ô chữ. Ban đầu, Powell khai rằng đã ngủ lại nhà bà ngoại vào đêm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, hai ngày sau, anh ta bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện camera an ninh cho thấy Powell đã lái xe rời khỏi nhà riêng lúc 2 giờ sáng cùng ngày và xuất hiện ở nhiều khu vực gần nhà bà ngoại.

Những ghi chú trên điện thoại của Powell, được ghi lại vài ngày trước đó, cho thấy anh ta đã lưu lại mã két sắt của bà ngoại. Thêm vào đó, Powell bị cáo buộc đã tâm sự với bạn bè về việc đang “nợ nần chồng chất” và hy vọng sẽ sớm được thừa kế tài sản sau khi bà qua đời.
Sao kê tài chính cá nhân của Powell cũng cho thấy tình trạng tương tự, củng cố thêm nghi vấn về động cơ tài chính của vụ án.
Kết quả giám định pháp y cho thấy ADN của Powell được tìm thấy trên cổ và móng tay của nạn nhân. Dữ liệu từ điện thoại của bị cáo cũng trùng khớp với vị trí hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Joshua Powell đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, Powell khai rằng anh ta đang nợ khoảng 8.000 bảng Anh (tương đương 280 triệu đồng) và trước đó đã được bà ngoại cho 7.600 bảng. Tuy nhiên, anh ta vẫn mong muốn nhận được một khoản tiền lớn hơn từ bà. Bị cáo khai rằng rất yêu bà ngoại, nhưng động cơ duy nhất dẫn đến hành động tàn ác là tiền bạc.
Luật sư bào chữa cho Powell cho rằng bị cáo có “IQ thấp”. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ luận điểm này, cho rằng mặc dù Powell có một số khiếm khuyết về tâm thần, nhưng anh ta vẫn có khả năng nhận thức đúng sai và đã sống một cuộc sống bình thường.
“Bà của anh đã đối xử rất tốt với anh và cho anh rất nhiều tiền khi còn sống. Anh đáp lại lòng tốt đó bằng hành động này. Thật khó để tha thứ,” thẩm phán nhấn mạnh trong phiên tuyên án.
Người đau khổ nhất trong phiên tòa có lẽ là mẹ của bị cáo, đồng thời là con gái của nạn nhân. “Tôi sẽ phải đấu tranh rất nhiều để tha thứ cho con trai mình vì những gì nó đã gây ra,” bà nghẹn ngào nói.
Admin
Nguồn: VnExpress
