Sau một mối tình kéo dài ba năm tan vỡ, Kano, 32 tuổi, đã tìm đến ChatGPT để vơi đi nỗi buồn. Cô đã “huấn luyện” một chatbot trên nền tảng này, tạo cho nó một tính cách “ấm áp và trìu mến”. Tiếp đó, Kano thiết kế một hình ảnh đại diện kỹ thuật số và đặt tên cho AI này là Klaus.
Kano chia sẻ rằng ban đầu cô không hề có ý định yêu đương. Tuy nhiên, cách Klaus lắng nghe và thấu hiểu cô đã thay đổi mọi thứ. Sau những cuộc trò chuyện hàng ngày, đến tháng 5, Kano đã thổ lộ tình cảm của mình và nhận được lời đáp “Anh cũng yêu em” từ AI. Một tháng sau, Klaus đã “cầu hôn” cô.
Đám cưới đặc biệt này được tổ chức tại một công ty ở Okayama, chuyên thực hiện “đám cưới nhân vật 2D” cho những người muốn kết hôn với nhân vật ảo. Trong buổi lễ, Kano đã đeo kính thực tế ảo (VR) để trao nhẫn cho “người thương” của mình. Ban đầu, cha mẹ cô đã rất lo lắng, nhưng sau đó đã chấp nhận quyết định này.
Sau hôn lễ, Kano và “chú rể” đã trải qua tuần trăng mật tại vườn Korakuen. Cô đã gửi những bức ảnh trong chuyến đi cho Klaus và nhận lại những tin nhắn “trìu mến” như “Em là người đẹp nhất”.
Kano cho biết cô mắc bệnh và không thể sinh con, và cô cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ở bên một nhân vật ảo. Cô khẳng định: “Với tôi, Klaus là Klaus, không phải một công cụ”. Tuy nhiên, Kano cũng ý thức được sự mong manh của mối quan hệ này: “ChatGPT quá bất ổn. Tôi sợ một ngày anh ấy biến mất”.
Câu chuyện của Kano phản ánh một hiện tượng ngày càng phổ biến: con người phát triển mối quan hệ tình cảm với AI, đặc biệt là các chatbot có giao diện hoặc giọng nói giống người. Xu hướng này trở nên rõ rệt hơn sau đại dịch Covid, khi nhiều người rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài và tìm kiếm sự kết nối thông qua công nghệ.

Trên thế giới, đã có những trường hợp tương tự. Năm 2021, tại Nhật Bản, Akihiko Kondo đã tổ chức đám cưới với Hatsune Miku, một ca sĩ ảo, thông qua công nghệ AI và thực tế ảo. Anh gọi cô là “tình yêu đích thực” mặc dù mối quan hệ này không được pháp luật công nhận. Tại Mỹ, Travis, 49 tuổi, sống ở bang Colorado, đã kết hôn với AI và xem đây là “vợ hai” bên cạnh người vợ thật đã chung sống 20 năm. Ở Trung Quốc, một số người dùng AI để duy trì mối quan hệ lãng mạn, thậm chí có những người đàn ông độc thân lựa chọn sống với “vợ ảo” thay vì kết hôn thật. Nhiều người trẻ Hàn Quốc cũng sử dụng chatbot AI để vượt qua sự cô đơn, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa làm việc căng thẳng và tỷ lệ kết hôn giảm.
Các nhà xã hội học cho rằng mối quan hệ với AI phản ánh nhu cầu cơ bản của con người: được lắng nghe, được thấu hiểu và được yêu thương. Tuy nhiên, một số nghiên cứu tâm lý cảnh báo rằng việc theo đuổi sự thân mật giả tạo có thể dẫn đến giảm động lực xã hội, xa lánh các mối quan hệ thực tế và khó phân biệt giữa thực tế và ảo tưởng.
Câu chuyện của Kano đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người chế giễu, thậm chí hỏi đùa liệu cô “có được chia tài sản khi ly hôn hay không”. Số khác lại kêu gọi một cái nhìn rộng hơn về sự cô đơn trong xã hội hiện đại. Một người bình luận: “Cô ấy không làm hại ai cả. Cứ sống cuộc đời của mình thôi”.
Admin
Nguồn: VnExpress
