Đỉnh Lùng Cúng, một trong 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao 2.913 mét, thuộc xã Nậm Có, đang chứng kiến lượng du khách tăng đột biến, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Điều này tạo ra những thách thức không nhỏ cho cả du khách và công tác quản lý tại địa phương.
Ông Giàng A Chinh, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin xã Nậm Có, cho biết lượng khách đổ về đây tăng mạnh từ đầu tháng, đạt đỉnh điểm vào các ngày 14-16/11 vừa qua. Sự gia tăng đột ngột này đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng trên cung đường chinh phục Lùng Cúng.
Theo phản ánh, thời gian di chuyển từ điểm tập kết lên lán nghỉ và đỉnh núi, vốn thường chỉ mất khoảng 7 giờ, nay kéo dài tới 11-14 giờ do tình trạng ùn tắc. Nhiều du khách phải chen chúc trong không gian chật hẹp, thậm chí phải ngồi sưởi lửa qua đêm vì không còn chỗ nghỉ. Nguồn nước sinh hoạt và đồ ăn tại lán cũng trở nên khan hiếm do phải chia sẻ.
Các hướng dẫn viên địa phương cho biết thời tiết khô ráo, thuận lợi là một trong những nguyên nhân chính. Bên cạnh đó, nhiều người tranh thủ “đi bù” sau khi lỡ mùa lá phong năm ngoái do ảnh hưởng của bão lũ. Anh Quốc Khánh, một hướng dẫn viên, ước tính lượng khách cuối tuần tăng khoảng 200% so với ngày thường và vượt xa so với cùng kỳ năm trước. Nhiều đơn vị lữ hành đã kín lịch đến hết tháng 12.

Anh Nguyễn Trọng Cung, một nhiếp ảnh gia có nhiều kinh nghiệm leo Lùng Cúng, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này. Anh cho biết nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn, khiến người leo phải chờ đợi lâu, gây căng cơ và mất sức hơn bình thường.
Việc xuống núi cũng không hề dễ dàng. Chiều ngày 16/11, quãng đường hơn 1 km từ lán nghỉ về bản Tu San mất gần hai tiếng do dòng người nối đuôi nhau. Mưa trước đó khiến đường trơn trượt và lầy lội. Anh Trần Quốc Thịnh, một du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết sương xuống sớm làm hạn chế tầm nhìn, khiến đoàn của anh phải đến 18h mới xuống được núi và phải ở lại Nậm Có thêm một đêm để chờ xe.

Lượng khách tăng cao mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương từ các dịch vụ như porter, ăn uống và vận chuyển. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra áp lực lớn lên môi trường. Tình trạng xả rác bừa bãi xuất hiện tại một số điểm dừng chân, và việc chặt cây rừng làm củi vẫn còn diễn ra. Chính quyền địa phương cho biết đang tích cực nhắc nhở du khách và các đơn vị tổ chức tour thu gom rác thải mang xuống núi để bảo vệ cảnh quan.
Ông Giàng A Chinh cho biết địa phương và Ban quản lý rừng hiện chưa thể mở rộng lán nghỉ do vướng các quy định về quản lý và bảo vệ rừng. Đây là một thách thức lớn trong việc cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Được biết, cung trekking Lùng Cúng dài khoảng 20 km, với địa hình không quá khó, là điểm đến lý tưởng để ngắm bình minh, hoàng hôn và biển mây với tầm nhìn 360 độ. Du khách có thể lựa chọn xuất phát từ ba hướng khác nhau: bản Lùng Cúng, bản Tu San và bản Thào Chua Chải. Nhiều người thường chọn đi từ bản Tu San và trở về qua thung lũng Tà Cua Y và bản Thào Chua Chải để chiêm ngưỡng thác nước và cảnh quan rừng núi đẹp nhất trên cung đường này.
Admin
Nguồn: VnExpress
