Vào đêm 15/11, phố cổ Hội An lại một lần nữa phải đối mặt với tình trạng ngập lụt khi nước sông Hoài dâng cao, tràn lên đường Bạch Đằng. Mực nước tại những khu vực trũng sâu nhất đạt khoảng 0,4 mét, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh về đêm.
Tình trạng ngập úng lan rộng ra các tuyến đường lân cận như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi và Châu Thượng Văn, khiến nhiều cửa hàng, quán xá phải đóng cửa sớm. Mặc dù vậy, một số du khách nước ngoài vẫn tỏ ra thích thú khi dạo chơi trong dòng nước ngập, thậm chí lội nước đến đầu gối để khám phá phố phường.
Người dân địa phương cho biết, đường Bạch Đằng thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về. Năm nay, Hội An đã trải qua một đợt lũ lịch sử, với mực nước có thời điểm lên đến 2,5 mét. Anh Nguyễn Anh Cường, một người dân sống tại khu vực này, chia sẻ: “Dù đã quen với lũ lụt, chúng tôi vẫn luôn chủ động phòng tránh. Trong đêm, nhiều hộ gia đình đã kê cao hàng hóa để tránh thiệt hại như đợt lũ cuối tháng 10.”
Trước đó, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, phố cổ Hội An đã liên tục chìm trong nước lũ, gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ kinh doanh đồ lưu niệm, lụa và quần áo. Đến ngày 8/11, đường Bạch Đằng mới hoàn toàn khô ráo trở lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, Đà Nẵng đã hứng chịu lượng mưa lớn, với tổng lượng mưa từ 19h ngày 15 đến 19h ngày 16/11 đạt từ 40-80 mm, đặc biệt ở vùng núi và phía Nam thành phố, lượng mưa lên tới 90-140 mm. Dự kiến từ đêm 16 đến chiều 18/11, các xã phường vùng trung du và vùng núi phía Nam Đà Nẵng sẽ tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Vùng núi phía Bắc cũng không tránh khỏi tình trạng mưa lớn, với lượng mưa dự kiến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Lượng mưa lớn ở thượng nguồn trong ngày 16/11 đã khiến nước đổ về các hồ thủy điện tăng mạnh, buộc nhiều hồ phải xả điều tiết xuống hạ du. Lưu lượng nước về một số hồ lớn tiếp tục tăng vào buổi tối, gây ngập cục bộ ở nhiều khu vực thấp trũng thuộc Nông Sơn và Thượng Đức.
Tình trạng mưa kéo dài suốt 20 ngày qua cũng gây ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực miền núi. Vào sáng ngày 13/11, một vụ sạt lở đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn đã khiến ba người mất tích. Chiều ngày 16/11, một vụ sạt lở khác đã vùi lấp quốc lộ 40B đoạn Nam Trà My – Trà Linh, may mắn không gây ra thương vong nhờ người dân kịp thời tháo chạy.
Phố cổ Hội An, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, nổi tiếng với giá trị kiến trúc và văn hóa độc đáo của một thương cảng quốc tế sầm uất từ thế kỷ 16-17. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt thường xuyên đang đặt ra nhiều thách thức cho việc bảo tồn và phát triển bền vững của di sản này.
Admin
Nguồn: VnExpress
