Cuốn sách ra mắt lần đầu năm 1890, được tái bản hơn 30 lần tại Mỹ, đã trở thành một tác phẩm kinh điển có tầm ảnh hưởng lớn đến tư duy chiến lược hải quân trên toàn thế giới. Tác giả của nó, Đô đốc Alfred Thayer Mahan (1840-1914), một nhà lý luận hải quân nổi tiếng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, được xem là người đặt nền móng cho khái niệm “sức mạnh biển” hiện đại.

Tác phẩm gồm 14 chương, mở đầu bằng việc phân tích các yếu tố cấu thành “sức mạnh trên biển”, sau đó đi sâu vào tình hình châu Âu năm 1660 và cuộc chiến tranh lần thứ hai (1665-1667) giữa Anh và Hà Lan. Các chương tiếp theo tập trung vào cuộc chiến giữa Anh và Pháp trong liên minh chống lại các tỉnh hợp nhất (1672-1674), Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha và trận hải chiến ở Malaga. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến các cuộc chiến trên biển ở châu Âu (1779-1782), các sự kiện ở Đông Ấn (1778-1781) và kết thúc bằng một phân tích phê phán về cuộc chiến trên biển năm 1778.
Trong tác phẩm này, Mahan tái hiện sự trỗi dậy và suy tàn của các đế chế hải quân như Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Pháp thông qua các cuộc chiến tranh giành lợi ích ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, sức mạnh kinh tế và thương mại là nền tảng cho sức mạnh quân sự trên biển, và một lực lượng hải quân chỉ có ý nghĩa khi nó có khả năng bảo vệ và mở rộng các tuyến thương mại quốc gia.
Theo đơn vị phát hành ấn phẩm, ở Anh, tư tưởng của Mahan được coi là sự khẳng định cho vị thế của “đế chế mặt trời không bao giờ lặn”. Tại Mỹ, nó trở thành kim chỉ nam cho giấc mơ vươn ra biển lớn. Còn ở Đức và Nhật Bản, học thuyết của Mahan trở thành nền tảng để xây dựng các lực lượng hải quân hùng mạnh vào đầu thế kỷ 20. Từ các cuộc chạy đua vũ trang, mở rộng thuộc địa đến hai cuộc thế chiến, dấu ấn của Mahan hiện hữu như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cận hiện đại.
Ảnh hưởng của Alfred Thayer Mahan không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự mà còn lan rộng đến chính sách đối ngoại và học thuyết hàng hải của nhiều quốc gia ven biển. Đến nay, hầu như không có công trình nghiên cứu nào về lý thuyết chiến tranh hay chiến lược quốc gia mà không nhắc đến Mahan như một nền tảng tư tưởng không thể thiếu. Ông không chỉ là một học giả mà còn là một biểu tượng tinh thần, một thần tượng của nhiều sĩ quan hải quân Mỹ. Chân dung của ông thường được treo trong phòng làm việc của các tư lệnh hải quân và lục quân Hoa Kỳ.
Admin
Nguồn: VnExpress
