Thủ khoa Ngoại ngữ: Vượt định kiến, chọn con đường sự nghiệp độc đáo

Đặng Thị Diễm Quỳnh, cô gái 23 tuổi đến từ Hải Phòng (trước đây là Hải Dương), đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội, khóa năm 2025, với điểm trung bình ấn tượng 3.91/4.

Đối với Diễm Quỳnh, danh hiệu thủ khoa không chỉ là một thành tích đơn thuần. Đó còn là minh chứng cho một hành trình đầy nỗ lực vượt qua những định kiến, chinh phục một ngôn ngữ mà cô từng ví von là “giá đỗ bẻ vụn”. Hành trình này đã giúp cô gái trẻ vượt qua nhiều giới hạn của bản thân, rèn luyện sự kiên trì và bản lĩnh.

Quỳnh (ngồi sau) phiên dịch tiếng trong một buổi làm việc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với đối tác Ả Rập. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Diễm Quỳnh phiên dịch tiếng Ả Rập chuyên nghiệp (Ảnh). Ảnh: Internet

Quỳnh chia sẻ, ngoài niềm vui và tự hào, kết quả này là sự đền đáp xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của cô trong suốt thời gian qua.

Từng là học sinh của trường THPT Tứ Kỳ, Diễm Quỳnh biết đến ngành Ngôn ngữ Ả Rập của Đại học Ngoại ngữ thông qua một chương trình tư vấn tuyển sinh vào năm lớp 12. Ý nghĩ “tại sao không thử một ngôn ngữ ít phổ biến?” đã thôi thúc cô tìm hiểu và quyết định theo đuổi.

Tuy nhiên, lựa chọn này của Quỳnh không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và thầy cô. Mọi người lo ngại về những khó khăn mà cô có thể gặp phải trong quá trình học tập, cũng như những thách thức trong việc tìm kiếm việc làm sau này. Thế nhưng, Quỳnh lại có suy nghĩ khác biệt. Cô tin rằng việc đi trên một con đường ít người lựa chọn sẽ mở ra những cơ hội mà ít ai có được. Chính vì vậy, cô đã kiên định với quyết định của mình.

Năm 2020, Diễm Quỳnh không chỉ trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Ả Rập của ULIS mà còn xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của ngành. Tuy nhiên, niềm vui và sự hào hứng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoang mang và lo lắng khi cô đối diện với một ngôn ngữ đầy thách thức. Bảng chữ cái viết từ phải sang trái, cùng với nhiều âm mà tiếng Việt không có, khiến tiếng Ả Rập trở nên “như một mê cung” đối với cô.

Quỳnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc học ngữ pháp và từ vựng, đặc biệt là khi phải ghi nhớ hơn 10 ngôi xưng hô và cách chia động từ tương ứng. Cô cũng thường xuyên nhầm lẫn do cùng một chữ có thể có nhiều cách viết khác nhau tùy thuộc vào vị trí của nó trong câu.

Thậm chí, Diễm Quỳnh còn gặp rắc rối với việc phát âm, không phân biệt được những từ có cách phát âm tương tự nhau. Cô kể lại một tình huống dở khóc dở cười khi muốn nói “tôi đang ở sân bay” (ma’taar) nhưng lại phát âm thành “tôi đang đứng dưới mưa” (ma’tar).

Để khắc phục những khó khăn này, Quỳnh đã miệt mài làm bài tập, học từ mới, tăng cường giao tiếp và nhờ sự giúp đỡ của thầy cô để sửa lỗi. Có những ngày, cô dành hàng giờ chỉ để luyện viết đi viết lại những chữ cái cơ bản như “alif”, “baa”, “taa”…

Vào đầu năm thứ hai, Diễm Quỳnh nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Qatar. Mặc dù khả năng sử dụng tiếng Ả Rập của cô vẫn còn ở mức cơ bản, nhưng cô đã quyết định lên đường du học, bởi cô nhận thấy đây là cơ hội quý giá để nâng cao kỹ năng và học hỏi về văn hóa.

Quỳnh được tuyên dương ở Văn Miêu Quốc Tử Giám hôm 14/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Diễm Quỳnh vinh dự tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Ảnh). Ảnh: Internet

Thời gian ở Qatar đã giúp Quỳnh vượt qua tâm lý sợ sai và ngại nói. Việc sử dụng tiếng Ả Rập hàng ngày đã giúp cô cải thiện đáng kể khả năng phản xạ, nghe, hiểu và nói.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành chương trình một năm ở Qatar, Quỳnh sẽ trở lại Việt Nam để học năm thứ ba. Tuy nhiên, cô đã chủ động xin học lại năm thứ hai. Quỳnh cho rằng việc củng cố kiến thức lý thuyết ngữ pháp là vô cùng cần thiết.

Cô chia sẻ: “Mọi người bảo phí, nhưng mình muốn mọi thứ bài bản, chỉn chu nhất có thể. Vì vậy, mình sẵn sàng tốt nghiệp trễ một năm để học được nhiều hơn”.

Với quan niệm ngôn ngữ chỉ thực sự sống khi được sử dụng, Diễm Quỳnh luôn tìm kiếm cơ hội để thực hành tiếng Ả Rập. Thông qua sự giới thiệu của thầy cô và các cựu sinh viên, cô nhận làm hướng dẫn viên du lịch, phụ trách dịch thuật trong các sự kiện thương mại, kinh tế và ngoại giao.

Mỗi khi gặp người Ả Rập, cô luôn chủ động chào hỏi và trò chuyện. Thậm chí, có lần đang đi trên đường, nhìn thấy một nhóm khách du lịch Ả Rập đang đi bộ ngược chiều, Quỳnh đã dừng xe và băng qua đường chỉ để chào hỏi và chúc họ có một trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam.

Đặng Thị Diễm Quỳnh tại trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Diễm Quỳnh: Hành trình từ Đại học Ngoại ngữ (Ảnh). Ảnh: Internet

Theo Quỳnh, dù ít hay nhiều, đây vẫn là những cơ hội quý báu để cô được sử dụng ngoại ngữ với người bản xứ.

Bên cạnh việc học tập, Diễm Quỳnh còn tích cực tham gia tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia Ả Rập. Cô cũng đã hai năm liền góp mặt tại Qatar Debate, một cuộc thi tranh biện tiếng Ả Rập lớn nhất thế giới, được tổ chức tại Oman (vòng châu Á) và Qatar (vòng thế giới).

Ngày 14/11 vừa qua, Diễm Quỳnh là một trong 95 thủ khoa được thành phố Hà Nội vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hiện tại, cô đang làm trợ giảng tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập của trường Đại học Ngoại ngữ.

Thạc sĩ Phạm Thị Thùy Vân, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập, nhận xét Diễm Quỳnh là một người thông minh, có năng khiếu học ngoại ngữ và khả năng tự học tốt. Cô cho biết, nhiều sinh viên mới nhập học gặp khó khăn với ngữ pháp tiếng Ả Rập, nhưng không phải ai cũng biết cách tìm tài liệu và tự nghiên cứu để vượt qua như Quỳnh.

Cô Vân đánh giá cao kỹ năng nói của Quỳnh, một phần là nhờ sự hoạt bát và hướng ngoại trong giao tiếp. Trong các hoạt động của khoa và câu lạc bộ, Quỳnh luôn nhiệt tình tham gia và được bạn bè yêu quý.

Thủ khoa vượt định kiến để học ngôn ngữ
Diễm Quỳnh tự giới thiệu bằng tiếng Ả Rập (Video). Ảnh: Internet

Sau gần hai tháng Diễm Quỳnh về công tác tại khoa, cô Vân nhận thấy Quỳnh có phong cách tiếp cận và truyền đạt kiến thức gần gũi, trẻ trung và được sinh viên yêu mến.

Quá trình học tiếng Ả Rập đã dạy cho Diễm Quỳnh sự kiên nhẫn, biết cách tin vào bản thân và không bao giờ bỏ cuộc. Mục tiêu trước mắt của cô là nâng cao kỹ năng sư phạm để hoàn thành tốt công việc. Đồng thời, cô cũng ấp ủ những dự định để góp phần lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập, hỗ trợ các bạn trẻ học ngoại ngữ này tốt hơn.

Về lâu dài, Diễm Quỳnh đang cân nhắc việc học thạc sĩ ngành Du lịch, với mong muốn có thể kết hợp kiến thức du lịch với khả năng ngoại ngữ để tạo ra nhiều hoạt động kết nối người dân giữa hai nước.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *