Những vườn mai tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc, thuộc thị xã An Nhơn (Bình Định), nơi được mệnh danh là thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung, đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão Kalmaegi đổ bộ cách đây hơn 10 ngày.

Với diện tích trồng mai lên đến 150 ha, An Nhơn từ lâu đã nổi tiếng là vựa mai cung cấp cho thị trường cả nước mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, sau đợt thiên tai vừa qua, nhiều nhà vườn tại đây đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Tại thôn Háo Đức, phường An Nhơn Đông, vườn mai hơn 2.000 chậu 5 năm tuổi của anh Trần Văn Phước đã bị thiệt hại đến 80%. Lá và búp mai bị cháy, nhiều chậu bị đổ vỡ, cây rụng lá và có dấu hiệu chết dần. Anh Phước cho biết, anh đã đầu tư hơn 600 triệu đồng vào khu vườn này, với hy vọng mỗi chậu mai sẽ bán được từ 300.000 đến 500.000 đồng vào dịp Tết để trả nợ và trang trải cuộc sống. Thế nhưng, cơn bão đã cuốn trôi tất cả. Hiện tại, anh Phước đang cố gắng tưới nước và phun thuốc kích rễ mỗi ngày để cứu vãn những cây còn lại.

Cách đó không xa, vườn mai hơn 1.000 chậu của ông Đức Phụng cũng trong tình cảnh tương tự. Ông Phụng không chỉ tưới nước, phun thuốc kích rễ mà còn phải dùng tre để cố định những cây bị đổ. Nhiều cây mai bị gãy cành, cháy lá và thậm chí nở hoa sớm. Ông Phụng chia sẻ, sau 20 năm gắn bó với nghề trồng mai, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến thiệt hại lớn đến như vậy. Mưa lụt có thể khắc phục được, nhưng tình trạng cháy lá, búp và gãy cành thì rất khó cứu chữa.

Cạnh vườn ông Phụng, bà Phan Thị Hiệp cũng đang tất bật cứu 2.000 chậu mai 3-5 năm tuổi. Hàng loạt cây héo rũ, cháy lá và ngã đổ xuống ruộng. Bà Hiệp phải liên tục bưng những chậu bị ngập hoặc đổ lên chỗ cao để tránh thối rễ, với hy vọng cứu được cây nào hay cây đó. Bà Hiệp cho biết, thời điểm này thường là lúc người trồng mai tập trung chăm sóc để chuẩn bị cho vụ Tết, nhưng thiệt hại quá lớn khiến nhiều người chán nản. Chồng bà thậm chí đã bỏ việc chăm mai để đi làm phụ hồ.
Cách thôn Háo Đức hơn 2 km, tại thôn Trung Lý, phường An Nhơn Bắc, vườn mai hơn 10.000 gốc của bà Trần Thị Kim Hà cũng trong tình trạng tương tự. Cây héo rũ, cành khô quắt. Sau bão, nắng gắt càng khiến cây suy kiệt và có dấu hiệu chết dần. Gia đình bà Hà đã đầu tư hàng tỷ đồng và vay ngân hàng với hy vọng vào vụ hoa Tết này. Bà Hà cho biết, gia đình đã chuẩn bị 3.000 cây mai 4-5 năm tuổi để bán cho thương lái từ Bắc vào Nam và đã nhận cọc hơn 200 triệu đồng, nhưng giờ đây không biết phải xoay sở ra sao.
Theo các nhà vườn, gió bão mạnh là nguyên nhân chính gây ra tình trạng cháy lá, búp, và rất khó khắc phục. Nhiều chủ vườn dù thiệt hại nặng nề vẫn đang cố gắng hết sức để cứu vãn những gì còn lại.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, cho biết địa phương có khoảng 120.000 chậu và cây mai bị hư hại sau bão Kalmaegi, ước tính thiệt hại hơn 84 tỷ đồng. Ông lo ngại rằng, với tình hình này, có thể năm nay sẽ không còn mai để bán Tết.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kalmaegi đã gây thiệt hại kinh tế ước tính gần 7.600 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn ngôi nhà và diện tích cây trồng tại Gia Lai, Đăk Lăk và Quảng Ngãi. Gia Lai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress
