10 năm mua nhà 2,5 tỷ: Tiết kiệm hay đánh đổi?

Sau gần một thập kỷ làm việc và tích lũy, tôi đã mua được căn hộ đầu tiên của mình cách đây bốn năm. Cơ duyên đến khi một người quen giới thiệu cho tôi một dự án đang trong giai đoạn xây dựng, và tôi đã quyết định đăng ký mua theo hình thức thanh toán cuốn chiếu.

Khi dự án hoàn thiện phần thô và chuẩn bị bàn giao nhà, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về thành quả này. Với số tiền 2,5 tỷ đồng, tôi đã tự mình nỗ lực tích góp sau mười năm làm việc mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào.

Căn hộ của tôi nằm ở khu vực ngoại thành, cách trung tâm thành phố gần 20 km. Lúc mua, tôi chọn vị trí này vì giá cả phù hợp với khả năng tài chính của mình, đồng thời khu vực này cũng khá yên tĩnh. Tôi nghĩ rằng việc đi lại xa một chút cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, thực tế lại không hề đơn giản như vậy.

Mỗi sáng, tôi phải thức dậy từ rất sớm để di chuyển gần một tiếng đồng hồ đến công ty. Buổi chiều tan làm, chỉ cần gặp phải mưa gió, kẹt xe hoặc có cuộc họp đột xuất, tôi sẽ về đến nhà trong trạng thái đói lả và mệt mỏi. Sếp của tôi, người đang thuê một căn nhà làm văn phòng công ty, biết chuyện nên đã khuyên tôi nên ở lại công ty để thuận tiện hơn cho công việc.

Do đặc thù công việc, anh em đồng nghiệp thường xuyên phải tập trung từ 6 giờ 30 sáng để đi khảo sát công trình ở các tỉnh. Thường thì mỗi tuần chúng tôi phải đi vài ngày, và khi về đến văn phòng cũng đã 8-9 giờ tối. Vì vậy, tôi quyết định ở lại công ty.

Thông thường, chỉ có chiều thứ sáu tôi mới lái xe về nhà. Tôi ở trong căn hộ của mình vào tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy, chủ nhật và đến sáng thứ hai lại có mặt ở công ty. Điều này có thể thực hiện được là do tôi vẫn còn độc thân, chưa có gia đình.

Nhiều người biết chuyện và có lẽ các bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi không cho thuê căn hộ để giảm bớt chi phí. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không muốn cho thuê vì sợ hư hỏng tài sản. Hơn nữa, tôi vẫn muốn về nhà vào cuối tuần. Nếu cho thuê, tôi lại phải thuê một phòng trọ gần công ty, và việc ở lại công ty mãi cũng không thuận tiện cho sinh hoạt cá nhân.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận thấy rằng quy hoạch đô thị hợp lý có thể giúp mọi người tiết kiệm được vài giờ mỗi ngày. Việc sống cách xa nơi làm việc 20-30 km sẽ không còn là vấn đề nếu giao thông thuận tiện.

Tôi dự định trong vài năm tới sẽ lập gia đình và có con. Tôi không biết cuộc sống lúc đó sẽ như thế nào. Hiện tại, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, bán căn hộ này và góp vốn với người vợ tương lai để mua một căn nhà ở vị trí gần trung tâm hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *