Carlos Alcaraz đã khép lại một mùa giải thành công với thất bại 6-7, 5-7 trước Jannik Sinner trong trận chung kết ATP Finals, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu lớn còn thiếu trong sự nghiệp. Đồng thời, anh cũng không thể trở thành tay vợt người Tây Ban Nha đầu tiên vô địch giải đấu này sau gần ba thập kỷ, kể từ khi Alex Corretja đăng quang vào năm 1998.

Mặc dù không thể giành chức vô địch, Alcaraz đã trải qua một mùa giải ấn tượng với thành tích 71 trận thắng và 9 trận thua, đồng thời giành được 8 danh hiệu. Dù sân trong nhà không phải là sở trường của anh, Alcaraz vẫn thi đấu xuất sắc tại ATP Finals khi chỉ để thua một set trên đường vào chung kết.
Trong lễ trao giải, Alcaraz chia sẻ: “Tôi khá chắc chắn rằng trình độ của mình trên mặt sân này đã được cải thiện và sẽ còn tốt hơn nữa. Hôm nay tôi đã chơi tốt, nhưng Sinner còn xuất sắc hơn. Anh ấy luôn mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã, dù điều đó hiếm khi xảy ra. Tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ của Sinner. Cú giao bóng của anh ấy ngày càng lợi hại, tạo ra rất nhiều áp lực cho đối thủ. Rất khó để đối đầu với anh ấy trên mặt sân này.”
Trước đó hai tháng, Alcaraz đã đánh bại Sinner trong trận chung kết Mỹ Mở rộng. Anh cũng chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu mùa này với tỷ số 4-2 và trong cả sự nghiệp là 10-6. Tuy nhiên, trong trận chung kết ATP Finals, Alcaraz đã bị đau gân kheo vào cuối set một và phải băng bó chân phải.
Alcaraz cho biết: “Đó không phải là lý do dẫn đến thất bại, vì nó không ảnh hưởng nhiều đến khả năng thi đấu của tôi. Tôi vẫn chơi tốt sau sự cố đó, dù có một chút lo lắng trong đầu khi đưa ra các quyết định xử lý bóng. Nhưng tôi vẫn chơi tốt và điều đó không thể làm lu mờ chiến thắng của Sinner.”
Alcaraz tiết lộ rằng anh đã thay đổi chiến thuật trong set hai bằng cách đánh bóng quyết liệt hơn và lên lưới thường xuyên hơn. Điều này đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha giành break-point và vượt lên dẫn 3-1. Tuy nhiên, anh đã để mất lợi thế này ở game sáu, rồi thua thêm một game giao bóng nữa vào cuối set, dẫn đến thất bại 5-7.
Sau thất bại này, Alcaraz sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự VCK Davis Cup diễn ra tại Bologna, Italy. Tại tứ kết, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội hạt giống số bốn CH Czech. Trong khi đó, đương kim vô địch Italy sẽ chạm trán tuyển Áo mà không có sự phục vụ của Sinner, người đã quyết định rút lui để nghỉ ngơi.
Admin
Nguồn: VnExpress
