Câu chuyện về tấm thiệp mời cưới gợi nhớ những kỷ niệm đẹp của một tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ. Tình bạn ấy bắt đầu từ những năm tháng đại học tươi đẹp ở miền Bắc, rồi mỗi người một ngả sau khi ra trường. Người bạn chọn vùng đất Tây Nguyên xa xôi để lập nghiệp, còn tác giả vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội.
Những năm đầu bươn chải, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tình bạn của họ vẫn bền chặt. Khi người bạn báo tin vui, dù túi tiền eo hẹp, tác giả vẫn quyết tâm lên Tây Nguyên chung vui. Để có tiền đi đường và mừng cưới, tác giả đã phải cầm cố chiếc xe máy, số tài sản đáng giá lúc bấy giờ.
Ngày gặp lại, bạn rạng rỡ đón như người thân. Bất chấp cái lạnh cuối năm, lòng tác giả lại ấm áp lạ thường khi thấy bạn hạnh phúc. Số tiền mừng cưới tuy lớn so với hoàn cảnh lúc đó, nhưng không hề khiến tác giả hối tiếc, bởi tình bạn và những kỷ niệm thanh xuân vô giá.
Sau đám cưới, guồng quay cuộc sống cuốn cả hai vào những bộn bề riêng. Khoảng cách địa lý và công việc bận rộn khiến những lần gặp gỡ thưa dần. Dù vậy, mỗi lần gặp lại, họ vẫn ríu rít như thuở còn ngồi trên giảng đường, ôn lại những kỷ niệm xưa.
Vài năm sau, đến lượt tác giả báo tin vui. Người bạn không chỉ đến dự mà còn nhiệt tình giúp đỡ mọi việc lớn nhỏ. Sự xuất hiện của bạn khiến tác giả nhớ lại hành trình mình đã vượt qua để đến chung vui cùng bạn năm xưa. Những gì xuất phát từ tấm lòng chân thành cuối cùng cũng sẽ quay trở lại một cách tốt đẹp.
Hiện tại, cả hai đều đã có cuộc sống ổn định. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tác giả càng trân trọng tình bạn thời sinh viên, thứ tình cảm trong trẻo không vụ lợi. Một tình cảm mộc mạc, đáng quý mà khi trưởng thành người ta mới nhận ra sự hiếm có.
Câu chuyện khép lại bằng lời nhắn nhủ chân thành: Nếu bạn đang phân vân về việc có nên tham dự đám cưới của một người quen cũ hay không, hãy thử gạt bỏ những khúc mắc và đến chung vui. Biết đâu, bạn sẽ tìm lại được những cảm xúc ấm áp và đáng trân trọng, những điều đã làm nên một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress
