Giữa những ngày mưa dầm dề ở Sài Gòn, khi miền Trung vừa trải qua cơn bão, tôi viết những dòng này với hy vọng những người thân yêu của anh đều bình an, dù ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này. Tôi vào Sài Gòn học đại học và gắn bó với thành phố từ đó. Là một người hướng nội, tôi không có nhiều bạn bè, nhưng lại tìm thấy niềm vui trong việc nấu ăn và khám phá văn hóa, vẻ đẹp của mọi miền Tổ quốc.
Tôi yêu thích trekking, dù thường là người về đích cuối cùng, nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua giới hạn của bản thân và hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Tiếc rằng, công việc bận rộn khiến tôi ít có cơ hội thực hiện đam mê này hơn trước.
Ở tuổi 39, cuộc sống của tôi khá an yên và giản dị. Mỗi sáng, tôi thức dậy và nghe nhạc không lời hoặc sách nói. Ban ngày tôi đi làm, buổi tối tập yoga và học hỏi thêm những điều mới mẻ trên mạng. Vào cuối tuần, tôi thường đi dạo công viên, tham gia các buổi workshop về lĩnh vực mình yêu thích, và dành hai tiếng mỗi Chủ nhật để chăm sóc những cụ già neo đơn tại trung tâm bảo trợ xã hội. Dù vậy, đôi khi tôi vẫn cảm thấy cô đơn giữa thành phố đông đúc này, thiếu vắng một người thân thật sự. Tôi đã trải qua vài mối tình, từng hết lòng với những người không xứng đáng, và rồi nhìn lại, tuổi xuân đã qua mà vẫn chưa có một mái ấm riêng.
Tôi chưa từng kết hôn và chưa có con. Ở độ tuổi U40, tôi đã thử hẹn hò qua mạng vì môi trường làm việc hiện tại của tôi hầu như không có nam giới. Tuy nhiên, có lẽ duyên vẫn chưa đến. Có những người chỉ mới gặp một hai lần đã vội vàng đề cập đến chuyện tình cảm thể xác, khiến tôi cảm thấy như họ đang “tìm người yêu kiểu chạy KPI”, một thứ tình yêu “mì ăn liền”. Tôi tin rằng cảm tình có thể nảy sinh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tình yêu đích thực cần thời gian để vun đắp. Một mối quan hệ bền vững cần được xây dựng trên nền tảng của tình bạn, sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Bởi vì những rung động ban đầu rồi sẽ phai nhạt, chỉ có sự kết nối sâu sắc mới có thể giữ hai người ở lại bên nhau.
Tôi mong muốn tìm được một người đàn ông tử tế, chín chắn, không theo đạo hoặc theo đạo Phật. Anh có thể lớn hơn tôi đến bảy tuổi hoặc nhỏ hơn một hai tuổi. Tình trạng hôn nhân của anh không quan trọng, có thể độc thân hoặc đã từng kết hôn, vì cuộc sống đôi khi không diễn ra như chúng ta mong muốn. Điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận những trải nghiệm đã qua và tiếp tục bước về phía trước. Tôi tin rằng ở độ tuổi này, ai trong chúng ta cũng có thể mạnh mẽ sống độc thân nếu muốn. Nhưng nếu có thể cùng ai đó chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và tìm thấy sự bình yên bên nhau, thì cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi hy vọng anh sẽ cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Mong sớm nhận được thư của anh.
Quý độc giả có nhu cầu liên hệ, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ henho@vnexpress.net hoặc gọi số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
