Những ngày gần đây, việc đi chợ mua rau trở thành nỗi lo của nhiều người nội trợ, trong đó có tôi. Vốn quen với việc mua mớ rau muống giá 10.000 – 15.000 đồng hay bó mồng tơi 8.000 đồng mỗi sáng, tôi không khỏi giật mình trước sự thay đổi chóng mặt của giá cả.
Tuần vừa qua, khi bước vào chợ, tôi ngỡ mình nghe nhầm khi người bán hàng báo giá. Rau muống đã vọt lên 45.000 đồng một mớ, cải thìa 50.000 đồng, rau dền 55.000 đồng. Dù đã cố gắng tìm kiếm ở các sạp khác với hy vọng có mức giá dễ chịu hơn, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào. Tất cả người bán đều than thở rằng rau đang rất đắt do thời tiết mưa gió thất thường, nguồn cung hạn chế. Nghe vậy, tôi không khỏi ngỡ ngàng, không ngờ có ngày một mớ rau lại đắt hơn cả một lạng thịt.
Nếu như hôm trước, tôi mua thịt ba chỉ chưa đến 90.000 đồng, thì giờ đây, chỉ riêng tiền rau cho một nồi canh đã tiêu tốn hơn nửa số tiền đó. Với những người nội trợ như tôi, rau xanh là một phần không thể thiếu trong bữa cơm gia đình, dù có thể cắt giảm chi tiêu cho thịt cá. Thế nhưng, giá rau tăng gấp ba, gấp bốn lần khiến tôi thực sự khó xử, cảm thấy “xót” khi phải trả một số tiền quá lớn cho một loại thực phẩm vốn rất bình dân.
Sau nhiều lần đắn đo trước sạp rau, tôi đành phải ra về và thay đổi thực đơn cho gia đình. Thay vì ăn rau mỗi ngày, tôi chỉ dám mua rau hai ngày một lần. Những ngày còn lại, tôi cố gắng xoay sở bằng canh trứng, canh khoai hoặc các món kho để tiết kiệm chi phí. Nhìn mớ rau ít ỏi mà cả nhà phải chia nhau, tôi không khỏi thở dài. Bữa cơm gia đình vốn giản dị giờ đây trở thành gánh nặng đối với tôi.
Không chỉ riêng tôi, khu chợ nhỏ cũng xôn xao bàn tán về giá cả. Người bán hàng than thở vì lượng khách mua giảm sút, trong khi người mua thì lo lắng vì “không lẽ ngày nào cũng ăn thịt, bỏ rau thì nóng người, mà mua rau thì xót ví”. Tôi hiểu rằng biến động thời tiết, khó khăn trong vận chuyển hay nguồn cung giảm sút đều có thể đẩy giá lên cao, nhưng mức tăng đột ngột như hiện nay thực sự vượt quá khả năng chi trả của người tiêu dùng bình thường. Việc một món ăn phổ biến như rau xanh trở thành “xa xỉ phẩm” là một điều đáng lo ngại.
Tôi hy vọng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp bình ổn giá rau, hỗ trợ nguồn cung và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, để giúp người dân bớt khó khăn trong việc chuẩn bị những bữa cơm hàng ngày. Bởi lẽ, rau xanh là một nhu yếu phẩm thiết yếu, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi gia đình, đặc biệt là những người nội trợ đang phải chắt chiu từng đồng để đảm bảo bữa ăn đủ chất mà vẫn tiết kiệm trong thời buổi “bão giá”.
Admin
Nguồn: VnExpress
