Hội An: Người dân phố cổ sơ tán tài sản khẩn cấp vì lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và việc xả lũ từ các nhà máy thủy điện, phố cổ Hội An, nằm ở vị trí hạ lưu sông Thu Bồn, đã bắt đầu ngập lụt từ tối hôm qua. Đến trưa nay, tình trạng ngập úng trở nên nghiêm trọng hơn, khi nước lũ tràn vào nhiều tuyến đường chính như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Phúc Chu và Nguyễn Hoàng.

Đường Bạch Đằng, con đường nằm sát chùa Cầu, đã ngập sâu đến một mét, khiến việc di chuyển của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn, chủ yếu phải sử dụng thuyền. Khu vực này tập trung nhiều nhà hàng và quán cà phê, các chủ kinh doanh đã chủ động sơ tán đồ đạc lên cao và tạm ngưng hoạt động từ đêm 16/11.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tuyến đường kết nối biểu tượng của phố cổ Hội An là chùa Cầu với quảng trường sông Hoài, nước lũ cũng đã dâng cao khoảng 0,5 mét.

Ông Hứa Văn Lộc, một người dân kinh doanh tại đây, đang khẩn trương di chuyển hàng hóa như đồ lưu niệm và nước giải khát lên vị trí cao hơn để tránh thiệt hại. Sau kinh nghiệm từ đợt lũ cuối tháng 10, ông Lộc cẩn thận gia cố thêm các vật dụng kê đồ đạc để đảm bảo an toàn.

Tương tự, nhân viên một quán cà phê trên đường Tôn Nữ Ngọc Hoa cũng tất bật chuyển bàn ghế và các vật dụng khác lên tầng hai để tránh bị hư hỏng do ngập nước. Tại khu vực gần sông Hoài, nhiều hộ dân cũng chủ động nâng cao đồ đạc và di chuyển đến nơi an toàn khi nước lũ bắt đầu tràn vào đường.

Theo ghi nhận, đây là lần thứ ba trong vòng 20 ngày qua, người dân trên các tuyến phố đi bộ ở Hội An phải đối mặt với tình trạng ngập lụt và thu dọn đồ đạc để chạy lũ.

Ông Nam, 69 tuổi, tỉ mỉ treo những bộ quần áo lụa tơ tằm lên cao gần 2 mét. Ông chia sẻ rằng, sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10, người dân phố cổ Hội An đều bị thiệt hại nặng nề, nên lần này mọi người chủ động hơn trong việc theo dõi thông tin thời tiết và canh nước để kịp thời sơ tán tài sản.

Chị Bi, chủ một cửa hàng giày dép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết đã dồn hết tài sản lên tầng cao nhất, cao hơn 2 mét. Chị chia sẻ kinh nghiệm từ đợt lũ trước và chủ động kê đồ đạc cao hơn để phòng ngừa.

Nhiều hộ kinh doanh khác cũng cẩn thận đóng gói đồ đạc vào túi nylon và gửi tạm ở những khu vực cao ráo bên ngoài phố đi bộ. Trong khi đó, người dân phải đưa xe máy lên khu vực gần chùa Cầu để tạm gửi, vì đây là một trong số ít những nơi còn khô ráo.

Mặc dù nước lũ tiếp tục dâng cao, nhiều du khách quốc tế vẫn đến Hội An để tham quan, thậm chí một số người còn tỏ ra thích thú với trải nghiệm lội nước lũ trên phố cổ.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông, gây ra mưa lớn. Tại Đà Nẵng, lượng mưa đo được từ 1h ngày 16 đến 1h ngày 17/11 dao động từ 50-100 mm, vùng núi 100-250 mm, riêng Khâm Đức là 274 mm. Dự báo từ nay đến sáng 19/11, vùng núi Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 400 mm; vùng đồng bằng mưa 100-200 mm, có điểm vượt 300 mm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *