Sạt lở đèo: Khách kinh hoàng kể phút đất đá vùi xe

Vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) đêm qua đã cướp đi sinh mạng của 6 người và làm 19 người khác bị thương. Anh Cương, phụ xe trên chuyến xe định mệnh, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe bị vùi lấp. Hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa với nhiều vết thương, anh kể: “Đất đá trút xuống ầm ầm, tôi bị hất lên nóc xe rồi rơi xuống, mắc kẹt.”

Vào khoảng 21h30, sau khi kiểm tra số lượng hành khách, anh Cương lên giường tầng hai để nghỉ ngơi. Trời mưa lớn khiến xe phải di chuyển chậm khi qua đèo Khánh Lê, đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh. Nằm được khoảng nửa tiếng, anh giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lớn phía bên phải, xe rung lắc dữ dội. Anh bị hất tung lên nóc xe, đập đầu vào khung rồi rơi xuống lối đi, giữa những khung sắt đã biến dạng. “Khi định thần lại, tôi thấy bùn đất và đá tràn vào gần nửa xe. Tôi cố bò về phía cửa nhưng bị kẹt, tay thì bị gãy,” anh Cương kể lại.

Anh Nguyễn Long Cương kể lại thời điểm xe gặp nạn. Ảnh: Bùi Toàn
Anh Nguyễn Long Cương kể lại vụ tai nạn xe khách (Ảnh: Trần Hoá). Ảnh: Internet

Trong xe, nhiều hành khách hoảng loạn, la hét trong đau đớn, nằm chồng chất lên nhau. Lối thoát phía đầu xe đã bị đất đá vùi lấp. Anh Cương cố gắng tìm đường thoát thân nhưng bất thành. May mắn thay, một vài hành khách khác đã tìm cách phá cửa sổ, kéo anh và những người gần đó ra ngoài trước khi xe cứu thương kịp đến.

Chị Trần Thị Anh Đào, 36 tuổi, một hành khách trên xe, cũng chưa hết kinh hoàng. Chị nằm gần chồng ở giữa xe, phía dãy bên tài xế, trên đường về Phú Yên. Chị kể, khi đang ngủ, chị nghe thấy một tiếng va chạm rất mạnh vào thân xe bên phải, khiến xe bị đẩy đi một đoạn. Khung xe bất ngờ bị ép chặt, chị choáng váng và bất tỉnh trong giây lát. Khi tỉnh lại, chị thấy tay chân đau nhức, người bị ép chặt vào khung giường cong vẹo. Xung quanh chị, nhiều hành khách la hét, nằm la liệt.

Vị trí xảy ra sạt lở khiến 6 người tử vong. Đồ họa: Tâm Thảo
Sạt lở Nam Khánh Vĩnh: Vị trí trên bản đồ (Đồ họa: Tâm Thảo). Ảnh: Internet

Nhận thấy tình hình nguy cấp, các tài xế xe tải dừng lại gần đó đã dùng búa phá cửa kính, tạo lối thoát cho những người mắc kẹt. Chị Đào được che chắn khỏi mảnh kính văng và được mọi người kéo ra khỏi xe do bị kẹt chân.

Cảnh sát cưa khung sắt, giường nằm trong xe khách bị biến dạng để tạo khoảng hở đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Bùi Toàn
Giải cứu nạn nhân vụ sạt lở xe khách: Cưa xe, tạo lối thoát (Ảnh: Bùi Toàn). Ảnh: Internet

Chiếc xe giường nằm gặp nạn có 34 chỗ, hai tầng, với ba dãy giường. Vào khoảng 22h, khi xe di chuyển trên đèo Khánh Lê theo hướng Đà Lạt – Nha Trang để ra Quảng Ngãi, một lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp một phần xe. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Phần lớn các nạn nhân là người Lâm Đồng, đang trên đường về Khánh Hòa, Gia Lai và Quảng Ngãi. Khu vực đầu xe, nơi đất đá trút xuống, bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm để giải cứu nạn nhân bị sạt lỡ trên đèo Khánh Lê
Giải cứu xuyên đêm vụ sạt lở xe khách (Video: Tuấn Việt – Bùi Toàn). Ảnh: Internet

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó đội trưởng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Khánh Hòa, người trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cho biết việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do nhiều điểm sạt lở trên đèo. Lực lượng cứu hộ phải đi bộ vòng lên sườn núi sau khi xe không thể tiếp tục di chuyển vì đất đá chắn ngang đường, cách hiện trường khoảng 3 km.

Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện hơn chục nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong xe, kêu cứu trong đau đớn. Khung xe bị biến dạng nghiêm trọng do đá đè, khiến việc giải cứu trở nên vô cùng khó khăn. Các chiến sĩ cứu hộ đã chia thành nhiều nhóm, sử dụng máy cắt để phá khung giường và thân xe, tạo khoảng trống để đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, tia lửa và nhiệt độ cao từ máy cắt có nguy cơ gây bỏng cho nạn nhân, nên lực lượng cứu hộ phải cắt ngắt quãng và liên tục tưới nước làm mát.

Do đường bị chia cắt, cảnh sát phải nhờ các xe tải dừng gần đó chở nạn nhân đến điểm sạt lở cách hiện trường khoảng 3 km, nơi xe cứu thương có thể tiếp cận để đưa họ vào bệnh viện. Những người bị thương nhẹ được cố định vết thương và đưa lên cáng để di chuyển ra ngoài.

Hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê vùi lấp xe khách nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Bằng
Hiện trường: Sạt lở đèo Khánh Lê vùi lấp xe khách (Ảnh: Minh Bằng). Ảnh: Internet

Đèo Khánh Lê, nơi xảy ra tai nạn, dài 33 km, là một phần của quốc lộ 27C, tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt và Nha Trang. Tuyến đèo này thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Khu vực xảy ra sự cố lần này nằm gần vị trí từng bị sạt lở nghiêm trọng vào cuối năm ngoái, gây ách tắc giao thông trong nhiều ngày.

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã kiểm tra hiện trường và đánh giá đây là một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và yêu cầu Sở Y tế huy động tối đa lực lượng y bác sĩ để cứu chữa người bị thương. Đồng thời, ông chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Khánh Lê và kiên quyết không cho phép thông xe khi chưa đảm bảo an toàn. Về lâu dài, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm triển khai dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt.

Trong những ngày qua, Khánh Hòa đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 16 đến 18/11, khu vực này đã có lượng mưa từ vừa đến rất to, dao động từ 80-250 mm. Cơ quan khí tượng cũng đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ và sạt lở đất ở vùng núi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *