Gia đình tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại một thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên. Chồng tôi 45 tuổi, là kỹ sư xây dựng cho một công ty tư nhân, còn tôi 41 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi có hai con, một cháu học lớp 8 và một cháu học lớp 4, cả hai đều đang học tại trường công lập. Tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng khoảng 23 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại, chúng tôi đang sống trong một căn nhà nhỏ, không có nợ nần và mỗi năm tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng.

Quê gốc của hai vợ chồng tôi ở một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. Những năm gần đây, kinh tế ở quê nhà có nhiều khởi sắc. Anh chị tôi đang làm kinh doanh và khuyến khích chúng tôi chuyển về quê sinh sống và làm việc. Anh trai gợi ý tôi mở một cửa hàng chuyên bán đồ bảo hộ lao động và thiết bị trường học, bởi anh chị nhận thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này. Mẹ tôi có sẵn mặt bằng để tôi mở cửa hàng. Theo dự tính, tôi cần khoảng 250 – 350 triệu đồng vốn ban đầu. Về chỗ ở, mẹ chồng tôi hứa cho một lô đất cách nhà ngoại khoảng 5km để xây nhà. Tuy nhiên, nếu bán căn nhà hiện tại ở Tây Nguyên, số tiền thu được chỉ vừa đủ để xây nhà ở quê. Vì làm công ăn lương, chúng tôi không có nhiều vốn tích lũy, chỉ đủ để mở cửa hàng mà không có quỹ dự phòng.
Chúng tôi đang cân nhắc phương án nếu chuyển về quê, tôi và các con sẽ về trước để ổn định cuộc sống và bắt đầu công việc kinh doanh với sự hỗ trợ từ anh chị. Chồng tôi sẽ ở lại Tây Nguyên làm việc thêm vài năm, đến khi mọi thứ ổn định hơn thì sẽ chuyển về sau. Chồng tôi có hai lựa chọn công việc: một là tiếp tục làm xây dựng cho công ty của người quen ở Bắc Ninh với mức lương khoảng 15 triệu đồng, hai là phụ giúp tôi kinh doanh nếu cửa hàng phát triển thuận lợi.
Khách quan mà nói, cuộc sống của gia đình tôi ở Tây Nguyên khá ổn định, mặc dù thu nhập không cao. Khí hậu ở đây trong lành, mát mẻ, đồng nghiệp thân thiện và con cái có môi trường học tập tốt. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là chúng tôi sống xa gia đình hai bên, con cái ít có sự gắn kết với ông bà, cô dì chú bác. Cơ hội thăng tiến trong công việc của cả hai vợ chồng cũng không nhiều. Chồng tôi tính tình hiền lành, ít cạnh tranh nên khó phát triển trong ngành xây dựng, dù chuyên môn được đánh giá cao. Công việc của tôi cũng khó có khả năng tăng lương đáng kể. Thêm vào đó, nếu cha mẹ hai bên ốm đau, chúng tôi sẽ ít có thời gian chăm sóc, chi phí đi lại cũng tốn kém. Từ khi vào Tây Nguyên lập nghiệp đến nay, riêng tiền tàu xe đi lại đã lên đến cả trăm triệu đồng.
Ngược lại, nếu chuyển về quê, chúng tôi cũng đối diện với nhiều rủi ro vì đã lớn tuổi và phải bắt đầu lại mọi thứ. Ở quê, các mối quan hệ họ hàng phức tạp, cỗ bàn nhiều, tôi lại không muốn chồng uống nhiều rượu bia vì sức khỏe của anh không được tốt. Chính vì vậy, tôi rất mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress
