Với chiến thắng trước Albania vào ngày 16/11, đội tuyển Anh đã thiết lập kỷ lục ấn tượng với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức. Họ cũng sánh ngang cùng những đội tuyển hiếm hoi giữ sạch lưới trong suốt vòng loại World Cup. Trước đó, ở châu Âu, chỉ có Italy và Bỉ đạt được thành tích tương tự vào năm 1974, nhưng không đội nào toàn thắng như “Tam Sư”.
Trong trận đấu trên sân khách tại Tirana, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại bảng K, tuyển Anh đã chắc chắn giành vé vào VCK. Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel không hề chủ quan mà tiếp tục thử nghiệm đội hình, xoay tua một số vị trí nhằm kiểm tra tính linh hoạt trong chiến thuật, hướng tới World Cup 2026. Đội chủ nhà Albania cũng cho thấy sự khó chịu khi chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 7 trận trước đó.
Diễn biến hiệp một đúng như dự đoán của HLV Tuchel. Tuyển Anh kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Albania. Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về Jarrod Bowen với cú dứt điểm chéo góc, buộc thủ môn Strakosha phải trổ tài cản phá.
Bước sang hiệp hai, Albania bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu, khi tiền vệ cánh Arber Hoxha hai lần thử thách thủ môn Dean Henderson. Đúng vào thời điểm khó khăn, đội khách siết chặt đội hình và tạo ra sự khác biệt nhờ những sự thay đổi người chiến thuật.

Sự xuất hiện của Bukayo Saka và Marcus Rashford đã mang đến luồng gió mới cho hàng công của tuyển Anh. Phút 65, từ quả phạt góc, bóng chạm vào hậu vệ Naser Aliji sau pha dứt điểm của Saka, rồi bật ra đúng vị trí của Harry Kane. Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich dễ dàng đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho trận đấu.
Chỉ 8 phút sau, Rashford có pha treo bóng chuẩn xác để Kane đánh đầu, nhân đôi cách biệt. Với bàn thắng này, thủ quân tuyển Anh đã chạm cột mốc 78 bàn thắng quốc tế, vượt qua huyền thoại Pele của Brazil. Tiền đạo 32 tuổi cũng nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải này lên 28 bàn sau 22 trận ra sân cho cả CLB và đội tuyển quốc gia.
Dẫu vậy, chiến thắng của “Tam Sư” vẫn còn một điểm gợn nhỏ, khi Jude Bellingham thể hiện sự không hài lòng lúc bị thay ra trong hiệp hai. Tuy nhiên, HLV Tuchel cho thấy mục tiêu quan trọng hơn là duy trì sự vận hành trơn tru của đội bóng và đảm bảo chiều sâu lực lượng.
HLV Tuchel và các học trò sẽ biết được đối thủ của mình tại vòng bảng World Cup 2026, khi lễ bốc thăm được tổ chức tại Washington D.C vào ngày 5/12 tới.
Admin
Nguồn: VnExpress
