Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ phán quyết tử hình mà Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICT) ở Dhaka tuyên đối với bà. Trong tuyên bố đưa ra ngày 17/11, bà Hasina khẳng định các phán quyết này mang tính thiên vị, có động cơ chính trị và được đưa ra bởi một tòa án không đủ tư cách, do một chính phủ không được bầu ra thành lập và điều hành.
Theo đó, ICT đã kết án tử hình vắng mặt bà Hasina về ba tội danh, bao gồm kích động bạo lực, ra lệnh giết người biểu tình và không ngăn chặn hành vi trấn áp bằng vũ lực trong phong trào sinh viên diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024. Phiên tòa diễn ra sau hơn một năm bà Hasina bị lật đổ và phải tị nạn ở Ấn Độ, thời điểm chính phủ lâm thời do ông Mohammad Yunus đứng đầu được thành lập.
Bà Hasina bác bỏ tất cả các cáo buộc, khẳng định không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào về việc sử dụng vũ lực sát thương đối với người biểu tình. Bà nhấn mạnh rằng mình không được đảm bảo quyền bào chữa tại ICT, thậm chí không được phép chọn luật sư đại diện.
Để chứng minh sự vô tội của mình, bà Hasina thách thức Bangladesh chuyển vụ việc lên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và tuyên bố sẵn sàng đối mặt với một “tòa án công bằng, nơi bằng chứng có thể được xem xét minh bạch”. Bà cho biết đã nhiều lần yêu cầu chính quyền lâm thời đưa các cáo trạng lên ICC ở The Hague, nhưng chính quyền này đã không chấp nhận vì biết rõ ICC sẽ tuyên trắng án cho bà và xem xét cả hồ sơ vi phạm nhân quyền của chính quyền lâm thời.
Bà Hasina cũng bảo vệ cách chính quyền của mình xử lý các cuộc biểu tình năm 2024, cho rằng chính phủ đã cố gắng hạn chế thương vong và chỉ can thiệp khi bạo lực leo thang do hạ tầng viễn thông bị phá hoại. Bà cáo buộc tòa án tại Dhaka hoạt động như một công cụ chính trị của chính quyền lâm thời do ông Yunus đứng đầu, chỉ tập trung truy tố các thành viên của đảng cầm quyền bị lật đổ năm 2024 mà không điều tra hành vi bạo lực của các đảng phái khác đối với người thiểu số, nhà báo và dân thường.
Cựu thủ tướng cũng chỉ trích việc chính phủ lâm thời đề nghị mức án tử hình đối với mình, cáo buộc một số thành viên cực đoan trong nội các muốn loại bỏ thủ tướng dân cử cuối cùng của Bangladesh. Bà gọi tòa án này là “giả tạo” và “không được bất cứ chuyên gia pháp lý có uy tín nào trên thế giới công nhận”.

Bên cạnh đó, bà Hasina phản bác con số 1.400 người chết do Liên Hợp Quốc thống kê, cho biết số liệu đã được Bộ Y tế Bangladesh xác minh chỉ là 834. Bà cáo buộc chính quyền Thủ tướng lâm thời Yunus “theo đuổi thù hận chính trị, đẩy đất nước vào hỗn loạn”.
Về phía chính phủ lâm thời Bangladesh, hiện chưa có phản hồi nào về tuyên bố của bà Hasina.

Các cuộc biểu tình ở Bangladesh bùng phát từ tháng 7/2024 để phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch viên chức, sau đó nhanh chóng leo thang thành bạo loạn. Người biểu tình đã kêu gọi bà Hasina, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5, từ chức. Ngày 4/8/2024, giới chức Bangladesh ghi nhận 94 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và sinh viên, thanh niên. Một ngày sau, bà Hasina tuyên bố từ chức và rời khỏi đất nước, hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Dhaka cáo buộc New Delhi phớt lờ yêu cầu dẫn độ bà để xét xử.
Việc truy tố bà Hasina là một trong những cam kết trọng tâm của chính phủ lâm thời do ông Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, lãnh đạo. Ông Yunus được các thủ lĩnh phong trào biểu tình chọn làm lãnh đạo quốc gia vào năm 2024. Chính phủ lâm thời đã bổ nhiệm Mohammad Tajul Islam làm trưởng công tố để xây dựng hồ sơ xét xử bà Hasina.
Admin
Nguồn: VnExpress
