Sau một ngày dài bận rộn với công việc, anh chợt khao khát một chút bình yên bên cạnh người mình yêu thương. Guồng quay hối hả của cuộc sống Sài thành cuốn anh đi, khiến anh lãng quên những rung động tình cảm. Giữa những ngày lặp lại, anh nhận ra mình đang thiếu vắng em. Anh không tìm kiếm một người hoàn hảo, chỉ cần em biết hoàn thiện bản thân, bởi lẽ anh tin rằng không ai sinh ra đã vẹn toàn. Cũng như ngọc quý cần được mài giũa để tỏa sáng, em nhỉ?
Để em dễ hình dung về anh, anh xin tự giới thiệu đôi chút. Anh sinh ra và lớn lên ở miền Trung, trong một gia đình hòa thuận, ba mẹ tâm lý và không hề cổ hủ. Anh đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Công việc văn phòng của anh khá linh hoạt, giúp anh tự chủ về tài chính. Về ngoại hình, anh tự nhận thấy mình không quá nổi bật nhưng cũng không đến nỗi tệ, điều này có lẽ tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người.
Anh có thói quen tập thể thao, yêu thích thiên nhiên và khám phá những vùng đất mới. Những chuyến đi ngắn ngày giúp anh giải tỏa căng thẳng. Anh chưa từng kết hôn và không vướng vào những tệ nạn xã hội. Anh không hút thuốc, chỉ uống rượu bia trong những buổi giao tiếp. Anh luôn cố gắng phấn đấu trong công việc và sống có trách nhiệm. Còn nhiều điều nữa về anh, nhưng anh hy vọng sẽ có cơ hội chia sẻ với em nhiều hơn nếu chúng ta có duyên kết nối.
Anh mong muốn tìm được một người nghiêm túc trong tình yêu. Nếu em là người miền Trung như anh hoặc người miền Nam thì càng tốt để chúng ta dễ dàng chia sẻ và đồng điệu. Tuyệt vời hơn nữa nếu chúng ta có chung sở thích và quan điểm sống, vì anh tin rằng sự đồng điệu về tâm hồn và suy nghĩ là yếu tố quan trọng để duy trì một mối quan hệ bền vững.
Nếu có thể tiến xa hơn, anh trân trọng những bữa cơm gia đình ấm cúng, biết chia sẻ công việc nhà. Nếu em thích nấu ăn, anh sẵn sàng dọn dẹp và ngược lại. Sau giờ làm, chúng ta có thể cùng nhau dạo phố, thưởng thức những món ăn ngon và chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Vào những ngày nghỉ, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cây cối, nghe những bản nhạc yêu thích, nấu những món ăn ngon hoặc cùng nhau xách ba lô lên và đi khám phá thế giới, bởi cuộc sống này quá ngắn ngủi để hững hờ, phải không em?
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, sẽ có những lúc thăng trầm. Những lúc vui vẻ, chúng ta sẽ cùng nhau cười thật tươi, nhưng cũng sẽ có những lúc buồn bã. Anh nghĩ điều quan trọng là chúng ta biết chia sẻ, thấu hiểu, động viên và cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Sau cơn mưa, trời lại sáng, phải không em?
Nếu em vô tình đọc được những dòng này và cảm thấy đồng điệu, đừng ngần ngại gửi tín hiệu cho anh nhé. Một hành trình dài luôn bắt đầu từ một bước chân. Biết đâu một cú nhấp chuột sẽ là khởi đầu cho một mối duyên lành để chúng ta tìm hiểu và gặp gỡ nhau.
Nếu em gửi thư, hãy giới thiệu sơ lược về bản thân để anh dễ hình dung và biết rằng em cũng thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này.
(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ).
Admin
Nguồn: VnExpress
