Hội ngộ cảm động của những “chiến binh nhí” sinh non

Ngày hội đặc biệt dành cho trẻ sinh non vừa được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, tầng 7, như một sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non 17/11. Gần 50 gia đình với các em bé sinh thiếu tháng đã có dịp trở lại “ngôi nhà đầu tiên” của mình, nơi các con đã được chăm sóc từ những ngày còn nằm trong lồng ấp, để gặp lại các bác sĩ và điều dưỡng.

**Hành trình kỳ diệu của những “chồi non”**

Trong không khí xúc động của ngày hội, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Xuân Tuyển đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Cách đây 7 năm, hai bé Hà Vi và Hà Châu chào đời khi mới 24 tuần tuổi, cân nặng chỉ 600 và 650 gram. Các bé sinh non với hơi thở yếu ớt, nhịp tim chậm, và cơ hội sống vô cùng mong manh. Sau những ngày điều trị tích cực và phải thở máy, một trong hai bé được phát hiện có ống động mạch lớn và cần can thiệp ngoại khoa.

Ảnh 1 - Hình ảnh bé Hà Vi bên cạnh cha trong ngày trở về Vinmec - Ngôi nhà đầu tiên của bé.
Hà Vi và bố ngày trở lại Vinmec (Ảnh: Vinmec). Ảnh: Internet

Ca phẫu thuật quan trọng này đã thành công nhờ sự tham gia của GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec. Sau ca mổ, bé tiếp tục được hồi sức tích cực và dần cai được máy thở.

Anh Tuyển chia sẻ đầy xúc động: “Khi nhìn các con bé bỏng như vậy, tôi đã không dám hy vọng nhiều. Nhưng thật kỳ diệu, các con đã vượt qua. Hành trình đó đến nay vẫn như một phép màu”.

Bé Hà Vi hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao bạn nhỏ khác. Em là một minh chứng sống động cho nghị lực phi thường của những trẻ sinh non. Bên cạnh câu chuyện của Hà Vi và Hà Châu, cặp song sinh Mít (1,4 kg) và Na (1,7 kg) sinh non ở tuần 33 cũng làm nhiều người xúc động. Hai bé đã viết thư tay gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ và điều dưỡng, gọi họ là “những người hùng thầm lặng” vì đã luôn đồng hành, chăm sóc từng nhịp tim, hơi thở và động viên gia đình vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

**Ngày hội tri ân và sẻ chia**

Ảnh 2 - Hình ảnh các bé vui chơi tham gia hoạt động tại Ngày hội trẻ sinh non
Ngày hội trẻ sinh non: Các bé vui chơi (Ảnh: Vinmec). Ảnh: Internet

Ngày hội không chỉ là dịp để tri ân đội ngũ y tế tận tâm, mà còn là cơ hội để các bậc cha mẹ nhìn lại hành trình kỳ diệu của con mình. Những hình ảnh bé bỏng trong lồng ấp NICU, những bàn tay nhỏ xíu được nâng niu, hay ánh mắt lo lắng, hồi hộp của cha mẹ ngày nào… tất cả đều gợi lên những cảm xúc sâu sắc trong lòng người tham dự.

Trong khuôn khổ ngày hội, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám tổng quát, cân đo và đánh giá thể chất cho các bé sinh non đã từng điều trị tại khoa Sơ sinh, dựa trên thang đánh giá phát triển Denver II. Các bé còn được tham gia vào các hoạt động vui chơi, viết lời chúc lên “Cây ánh sáng” và nhận những món quà ý nghĩa.

Bác sĩ Mai Kiều Anh chia sẻ: “Trước ngày hội, chúng tôi đã rất hồi hộp như chờ đón người thân trở về sau một thời gian dài xa cách. Mối quan hệ giữa các bác sĩ và các bé không chỉ là bác sĩ – bệnh nhân mà còn như người thân trong gia đình”. Bác sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc: “Hôm nay, được nhìn thấy các con vui chơi, phát triển bình thường, niềm vui và sự tự hào thật khó có thể diễn tả thành lời”.

**Vinmec – Chuẩn mực trong chăm sóc y khoa**

Khoa Sơ sinh Vinmec Times City đã tiếp nhận và điều trị cho 32.162 trẻ, trong đó có 1.230 trẻ sinh non, với tỷ lệ cứu sống lên đến 97,54%. Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sản – Nhi – Sơ sinh, cùng với việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến và chính xác.

Vinmec hiện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sinh non, đặc biệt là trẻ sinh cực non, với tỷ lệ biến chứng nặng được duy trì ở mức thấp. Năng lực này đến từ sự đồng bộ về công nghệ, trang thiết bị hiện đại, phác đồ điều trị tiên tiến và mô hình chăm sóc “một điều dưỡng – một trẻ” sát sao. Tất cả trẻ sinh non đều được theo dõi và can thiệp kịp thời, giúp hạn chế tối đa các biến chứng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện sau này.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Khi nhìn những em bé bé xíu ngày nào, giờ đây đã có thể chạy nhảy, cười đùa vui vẻ giữa hội trường, tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của hành trình mà Vinmec đang theo đuổi. Mỗi sự sống được gìn giữ là kết tinh của kiến thức, sự kiên định và tình yêu thương vô bờ bến”. GS.TS.BS Trần Trung Dũng cũng nhấn mạnh: “Chính các con, những chiến binh bé nhỏ, là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nâng tầm y học Việt Nam, để những phép màu được viết nên mỗi ngày”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *