Một nhà hàng tại Hà Nội mới đây đã đón nhận một hành động bất ngờ và đầy cảm kích từ một nữ du khách người Mỹ, sau khi cô và bạn mình thưởng thức bữa trưa tại đây. Sự việc diễn ra vào trưa ngày 15/7 tại nhà hàng Sứ Ming Porcelain and Tea, tọa lạc trên phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình.
Hai du khách người Mỹ đã ghé nhà hàng để dùng bữa trưa trước khi di chuyển ra sân bay. Họ đã lựa chọn một thực đơn phong phú gồm 12 món ăn đặc sắc, bao gồm tôm sú nướng, sò điệp áp chảo, thịt heo xông khói, cá hồi ủ muối và cá ngừ đại dương.

Sau khi kết thúc bữa ăn, nữ du khách đã tiến vào phía trong nhà hàng, chắp tay vái lạy chủ quán và bày tỏ sự ngưỡng mộ với những lời khen ngợi “đồ ăn ngon như trên thiên đường”.
Anh Nguyễn Anh Gia Thăng, chủ nhà hàng, chia sẻ rằng anh cảm thấy khá bối rối trước hành động này, nhưng đồng thời cũng vô cùng tự hào. Anh cho biết, trước đây anh cũng từng nhận được những lời khen ngợi từ khách nước ngoài về món ăn của mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một hành động trang trọng và đầy thành ý đến như vậy.
Theo anh Thăng, vị khách người Mỹ đã hoàn toàn hài lòng với tất cả các món ăn mà họ đã gọi, và đó là lý do cô có phản ứng đặc biệt như vậy.

Nhà hàng Sứ Ming Porcelain and Tea mới được anh Thăng và vợ khai trương cách đây ba tháng, chuyên phục vụ các món ăn fusion, là sự kết hợp của nhiều phong cách ẩm thực khác nhau. Giá cả các món ăn dao động từ 79.000 đến 129.000 đồng. Ngoài ra, nhà hàng còn cung cấp các set ăn riêng biệt, phù hợp cho khách đi một mình hoặc nhóm nhỏ từ 2 đến 4 người.
Anh Thăng cho biết thực đơn của nhà hàng được thiết kế dựa trên sở thích cá nhân của anh, và được thực hiện bởi các đầu bếp chuyên nghiệp. Hiện tại, lượng khách đến nhà hàng khá ổn định, trong đó khoảng 80% là người Việt.
Trước khi mở nhà hàng, anh Thăng đã có kinh nghiệm kinh doanh các dụng cụ nhà hàng cao cấp, nhờ đó anh có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với khách hàng nước ngoài.
“Tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, anh Thăng bày tỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress
