Sau những đổ vỡ, mỗi người có một cách lựa chọn riêng. Có người khép chặt lòng mình, nhưng cũng có người mở lòng tìm kiếm hạnh phúc mới. Tôi tin rằng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Tình yêu và sự gắn kết là nhu cầu tự nhiên của con người, như một bài viết tôi từng đọc có tựa đề “Sỏi đá cũng cần có nhau”.
Tôi mong muốn tìm được một người bạn đồng hành để cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị của cuộc sống, cùng nhau vượt qua những bộn bề, vui buồn phía trước. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể cùng chung một đội, nắm tay nhau chia sẻ, để mọi thứ trở nên đơn giản hơn và không ai cảm thấy cô đơn. Hơn hết, tôi muốn cùng em cảm nhận những sắc màu của cuộc sống này.
Tôi không cho rằng hai người phải hoàn toàn giống nhau mới có thể hòa hợp. Theo tôi, chỉ cần 50% sự tương đồng là đủ. Sự khác biệt, nếu được đặt trong một khuôn khổ nhất định, có thể bổ sung cho nhau, như hai mảnh ghép bù đắp những phần còn thiếu. Những điểm khác biệt đó sẽ tạo cơ hội để chúng ta học cách dung hòa và nhường nhịn nhau. Quan trọng là chúng ta phải có chung mục đích, thiện chí, tinh thần xây dựng và trách nhiệm, không dễ dàng buông tay. Em có đồng ý với tôi không?
Rồi đến một lúc, con cái sẽ trưởng thành và rời xa chúng ta. Người sẽ cùng ta đi đến cuối con đường chỉ có vợ chồng mình. Tôi mong tìm được em, một người phụ nữ từ 38-42 tuổi, đang sống ở Hà Nội để tiện cho việc gặp gỡ và hẹn hò. Hiện tại, tôi đang độc thân.
Về bản thân mình, tôi cao 1,69m, nặng 69kg. Đó là kết quả khám sức khỏe định kỳ gần đây nhất ở cơ quan. Tôi hơi tăng cân một chút so với trước vì chưa có thời gian tập thể thao trở lại. Nếu có em cùng đi bộ hoặc chơi cầu lông thì thật tuyệt. Tôi không phải là người khéo ăn nói, nhưng tôi luôn thành thật trong mọi lời nói. Khi đã hợp nhau, tôi cũng có thể nói vài câu lãng mạn. Tôi có một công việc và thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống hiện tại, vì vậy em không cần phải lo lắng về gánh nặng kinh tế. Tôi tin rằng trước khi đến với nhau, cả hai chúng ta đều đã có cuộc sống ổn định.
Đôi khi, tôi ước có một người kéo mình ra khỏi công việc để vào những ngày cuối tuần, khi em được nghỉ ngơi, chúng ta có thể cùng nhau đi la cà đâu đó. Cơ quan tôi cách nhà chỉ khoảng một cây số, rất gần. Những việc lớn trong nhà cần đến bàn tay của đàn ông, tôi luôn chủ động đảm nhận. Em không cần phải lo lắng về việc tự mình mua bóng đèn hay sửa vòi nước hỏng, tôi sẽ giữ thang cho em trèo lên.
Nấu ăn không phải là sở trường của tôi, và tôi cũng không thường xuyên nấu nướng. Hiện tại, tôi thường ăn cơm ở cơ quan hoặc mua đồ ăn sẵn. Tuy vậy, tôi rất trân trọng những bữa cơm gia đình, nơi mà cả nhà quây quần bên nhau, trò chuyện và chia sẻ những trải nghiệm trong ngày. Đó là sự kết nối tự nhiên và không gượng ép. Tôi sợ rằng nếu mất đi sự kết nối đó, chúng ta sẽ dần có khoảng cách. Tôi là người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình, mong rằng em cũng vậy.
Tôi hy vọng em là người đảm đang việc bếp núc để gia đình thêm ấm cúng. Nếu cần, tôi vẫn có thể phụ em nấu nướng. Cuối mỗi ngày, sau khi mọi việc đã xong xuôi, chúng ta có thể nằm cạnh nhau kể những câu chuyện không đầu không cuối và cùng nhau cười khúc khích.
Đó là những điều cơ bản về tôi, hy vọng em cảm thấy tò mò. Nếu em thực sự nghiêm túc muốn xây dựng một gia đình, đừng ngần ngại liên hệ với tôi. Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Khi tôi viết những dòng này, chỉ còn ba tháng nữa là đến Tết. Tôi mong rằng Tết này chúng ta có thể cùng nhau đón Tết, du xuân và ngắm phố phường.
Nếu bạn đọc quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
